Theo Free Press Journal, nạn nhân là một cậu bé đến từ Hyderabad. Tối muộn ngày 17/10, em cùng một nhóm người hành hương đi bộ từ thị trấn Ballarpur hướng về đền Mata Mahakali tại thành phố Chandrapur.
Một quan chức lâm nghiệp cho biết, sự việc xảy ra tại khu vực gần trạm thu phí Visapur. Khi cậu bé đang đi bộ cạnh một người hàng xóm thì bất ngờ bị một con báo hoa mai lao ra tấn công và kéo lê đi nơi khác.
Nguồn clip: NĐT
Ngay khi tin tức về vụ tấn công lan rộng, hàng trăm người dân địa phương đã lập tức phối hợp cùng các đội cảnh sát và kiểm lâm tiến hành một cuộc tìm kiếm khẩn cấp quy mô lớn. Nửa đêm ngày 18/10, đội tìm kiếm đã phát hiện ra đứa trẻ bị thương nằm khuất trong một bụi rậm gần hiện trường.
Theo lời một quan chức, con báo đã để lại một vết thương sâu ở cổ nạn nhân khiến cậu bé không thể cất tiếng kêu cứu. Điều này khiến những người tìm kiếm ở gần đó ban đầu không hề hay biết vị trí của em.
Đứa trẻ đã được giải cứu và lập tức chuyển đến bệnh viện để điều trị vết thương. Hiện tại, cơ quan chức năng đã cho lắp đặt hàng loạt bẫy ảnh trong khu vực để truy tìm dấu vết của con báo.