Đã từ lâu, cộng đồng fan One Piece luôn mặc định cuộc chiến cuối cùng sẽ là sự đối đầu giữa Luffy với Imu hoặc Râu Đen. Thế nhưng, sau những diễn biến của chương 1171, một giả thuyết mới đang nổi lên như cồn, khiến tất cả phải nhìn nhận lại. Kẻ phản diện cuối cùng có thể là một nhân vật mà chúng ta mới chỉ nghe danh.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng gây bão trên X (Twitter), khi các "thánh soi" kết hợp nội dung của chương 1171 với bức tranh tường bí ẩn từng xuất hiện ở chương 1138. Sự mâu thuẫn trong các tình tiết đã dẫn đến một kết luận gây sốc. Trùm cuối của bộ truyện không phải là Imu hay Râu Đen, mà chính là "Người đàn ông mang vết sẹo bỏng".
Manh mối từ bức tranh tường và sự xuất hiện của Hinokizu
Làn sóng tranh luận này thực sự bùng nổ khi tài khoản @WorstGenHQ – một nguồn tin vốn nổi tiếng với những phân tích và tiết lộ có độ chính xác cực cao và đưa ra những nhận định sắc bén. Bằng cách mổ xẻ các chi tiết mới nhất và đối chiếu với bức họa tại chương 1138, các chuyên gia mạng tin rằng Oda đang tung hỏa mù về vai trò của các phe phái hiện tại.
Mặc dù chúng ta vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn tác giả đang ủ mưu đồ gì, nhưng lý thuyết này đang tỏ ra vô cùng thuyết phục. Nhân vật Hinokizu chính là Người đàn ông mang vết sẹo bỏng được cho là người nắm giữ phiến Road Poneglyph cuối cùng – chìa khóa dẫn đến Laugh Tale và kho báu của Roger.
Tại sao Hinokizu lại là "trùm cuối" trong One Piece?
Giả thuyết này cho rằng, thay vì là một đồng minh hay một nhân vật phụ, Hinokizu thực chất là "kẻ canh cổng" cuối cùng. Ông ta đứng chắn giữa tất cả những ai cố gắng tìm kiếm kho báu.


Một viễn cảnh điên rồ đã được đặt ra về việc Luffy có thể phải thuyết phục, thậm chí là bắt tay với những kẻ thù không đội trời chung như Imu. Mục tiêu của sự hợp tác không tưởng này là để cùng nhau vượt qua "ngọn núi" khổng lồ mang tên Hinokizu.
Nếu suy nghĩ kỹ, sau khi tìm được con đường đến Laugh Tale, mạch truyện sẽ không còn đủ đất diễn để giới thiệu thêm một phản diện tầm cỡ nào khác sau đó nữa. Vì vậy, kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa cuối cùng của thời đại hải tặc chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí phản diện sau cùng.
Phản ứng trái chiều từ người hâm mộ One Piece
Ngay khi thông tin này lộ diện, các diễn đàn lớn đã chia thành nhiều phe phái. Một số fan tỏ ra vô cùng phấn khích: "Nếu Hinokizu thực sự là Boss cuối, đây sẽ là cú plot twist kinh điển nhất lịch sử manga". Tuy nhiên, cũng có không ít người hoài nghi vì cho rằng Imu đã được xây dựng quá kỹ lưỡng để trở thành phản diện tầm cỡ thế giới.
Hiện tại, mọi thứ vẫn dừng lại ở mức độ suy đoán và các khái niệm còn quá mông lung để đưa ra kết luận quyết định. Mọi sự nghi ngờ và kỳ vọng bây giờ đều đổ dồn vào đôi tay tài hoa của Oda. Chỉ có ông mới có thể làm sáng tỏ liệu Imu, Râu Đen hay "Người đàn ông mang vết sẹo bỏng" mới là người đứng ở cuối con đường của Luffy.
Bảo Lâm
