Chủ quán karaoke An Phú cúi đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân tử vong, mong được giảm án để về phụng dưỡng mẹ già

Chủ quán karaoke An Phú cúi đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân tử vong, mong được giảm án để về phụng dưỡng mẹ già

Thứ 6, 25/10/2024 21:18
Lời nói sau cùng tại tòa, chủ quán karaoke An Phú cúi đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 25/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) tiếp tục với phần luận tội và các luật sư đã bào chữa cho các bị cáo.

Trong vụ án này có 5 bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” là Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú; Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng, đều là cựu cán bộ thuộc Phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh.

Bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của Đội PCCC-CNCH Công an TP Thuận An, bị cáo buộc tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong phiên xét xử buổi chiều, khi được trình bày lời nói sau cùng tại tòa, ông Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) đã quay người lại phía sau phòng xử án để cúi đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân.

Bị cáo Xuân xin phép được chia sẻ nỗi đau đối với thân nhân người bị hại, vì sự thiếu hiểu biết quy định về PCCC nên đã dẫn đến hậu quả đau lòng cho người khác. "Trước hết bị cáo gửi lời xin lỗi đến 32 gia đình nạn nhân. Sau 2 năm, bị cáo mới nói được lời xin lỗi nhỏ của mình đến gia đình các nạn nhân. Vụ cháy đã để lại ảnh hưởng và mất mát quá lớn. Bị cáo xin chân thành xin lỗi 32 gia đình và cảm ơn các gia đình đã xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo. Xin hãy tha thứ cho tôi, xin cảm ơn".

Bên cạnh đó, bị cáo Xuân cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để ông có cơ hội làm lại cuộc đời, phụng dưỡng người thân lớn tuổi. "Bị cáo cũng xin HĐXX xem xét cho bị cáo mức án nhẹ nhất để về với gia đình phụng dưỡng mẹ già. Vì từ khi cha bị cáo mất thì bị cáo là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho gia đình. Bởi vì gia đình chỉ có mẹ già, phụ nữ và trẻ em, ngoài ra không còn ai".

Các bị cáo còn lại cũng mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, áp dụng khoan hồng để tuyên mức án phù hợp với tội danh của mình.

batchanh chup man hinh 2024 10 25 luc 200447
Ông Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) đã quay người lại phía sau phòng xử án để cúi đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân.

Riêng bị cáo Hồng vẫn giữ quan điểm mình bị kết án oan, mong HĐXX công tâm, tuyên án đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo vẫn nhất quyết khẳng định mình không liên quan đến vụ án, mọi cáo buộc đối với bị cáo đều không có chứng cứ mà chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo.

"Mong các cơ quan ban ngành sẽ trả lại sự trong sạch cho bị cáo và làm việc thật công tâm căn cứ vào quy định của pháp luật", bị cáo Phạm Thị Hồng trình bày trước HĐXX. 

batchanh chup man hinh 2024 10 25 luc 201232
 Bị cáo Xuân xin được giảm nhẹ hình phạt để để ông có cơ hội làm lại cuộc đời, phụng dưỡng người thân lớn tuổi.

Trước đó, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Lê Anh Xuân (SN 1980, chủ quán karaoke An Phú), bị cáo Vũ Trường Sơn (SN 1987) và bị cáo Phạm Quốc Hùng (SN 1980) bị đề nghị mức án 5-6 năm tù; bị cáo Nguyễn Thành Luân (SN 1987) bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù cùng về tội “vi phạm các quy định về PCCC”

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (SN 1985) bị đề nghị mức án từ 3-4 năm về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng bị cáo Hồng bị đề nghị cao nhất với mức án từ 7-8 năm tù về tội “vi phạm các quy định về PCCC”.

Tại phần bào chữa, các luật sư đã đưa ra các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, thành tích cá nhân... Tuy nhiên, HĐXX sẽ căn cứ vào các chứng cứ và lời khai tại phiên tòa để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo HĐXX, ngày 30/10, tòa sẽ tuyên án sơ thẩm. 

Nam An - Clip: Di Anh

 

Cùng chuyên mục

Tuyển Campuchia thua đau ngay trên sân nhà; 5 đội Đông Nam Á chính thức bị loại khỏi giải châu lục

Thứ 6, 25/10/2024 22:18
Ở trận đấu được coi như “chung kết” của bảng B, U17 Campuchia đã phải ngậm ngùi nhìn U17 Afghanistan ăn mừng chiến thắng ngay trên sân vận động Prince (Phnom Penh).

Vừa thua 0-33, đội tuyển châu Á tiếp tục sắm vai “rổ đựng bóng”, thủng lưới 51 bàn sau 2 trận

Thứ 6, 25/10/2024 22:18
Guam đang tạo ra “kỷ lục buồn” ở vòng loại giải U17 châu Á 2025.

Tuyển Thái Lan “huỷ diệt” đối thủ 19-0, đặt một chân vào VCK giải châu Á

Thứ 6, 25/10/2024 22:17
Tuyển trẻ U17 Thái Lan đá như dạo chơi vẫn dễ dàng trút 19 bàn vào lưới đối phương, qua đó nắm lợi thế quá lớn trong cuộc đua vào VCK giải U17 châu Á.

Loại "thủy quái" là cống phẩm tiến vua ở 2 con sông Việt Nam: Nặng tới 100kg, có tiền chưa chắc mua được

Thứ 6, 25/10/2024 22:00
Không ít lần, người dân ở sông Đà bắt được những con "thủy quái" có kích thước cực khủng gây xôn xao.

Trung Quốc dùng 'dao' để đào hầm xuyên biển xây đường sắt cao tốc: Tàu sẽ chạy 250 km/h dưới độ sâu tối đa 78 mét, nhờ 2 'quái vật' nặng hơn 4.000 tấn

Thứ 6, 25/10/2024 21:22
Trung Quốc đang trong quá trình hoàn thiện một trong những đường hầm đường sắt cao tốc dưới biển dài nhất thế giới. Công đoạn đào đất hiện đang được tiến hành trên đoạn đường hầm dưới biển.
     
Nổi bật trong ngày

Con trai Chế Linh: “Mãi tới 9 tuổi, tôi mới biết Chế Linh là ai”

Thứ 5, 24/10/2024 06:30
“Ba mẹ bạn tôi biết tôi là con trai Chế Linh liền nhào tới đón tiếp tôi nhiệt tình lắm” – Chế Phong chia sẻ.

Black Myth: Wukong chuẩn bị ra mắt phiên bản "vật lý", game thủ hụt hẫng khi biết chi tiết quà tặng

Thứ 5, 24/10/2024 10:55
Các fan của Black Myth: Wukong có lẽ sẽ cảm thấy khá hụt hẫng trước thông tin này.

"Anh chăn bò" So Y Tiết thông báo vừa tậu thêm mảnh đất, nắm trong tay tài sản đáng ngưỡng mộ

Thứ 5, 24/10/2024 11:58
Từ một chàng trai chăn bò, ở đợ, giờ đây So Y Tiết đã có cuộc sống khấm khá, có tổ ấm nhỏ hạnh phúc.

Giọt nước mắt của “con cưng” bầu Đức & ngày tỏa sáng trở lại sẽ không xa?

Thứ 5, 24/10/2024 15:03
Trần Gia Bảo đã bỏ lỡ 2 cơ hội cực kỳ đáng tiếc trước U17 Kyrgyzstan nhưng nhìn vào những gì tài năng trẻ này thể hiện, mọi thứ vẫn sáng sủa trước mắt.

Sau khi xem xong một bộ ảnh chụp từ 40 năm trước, tôi đã quyết định dừng tất cả các lớp học ngoại khóa của con

Thứ 5, 24/10/2024 16:32
Là một người mẹ, tôi luôn trăn trở về cách để con mình có được một tuổi thơ đúng nghĩa, một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc.
xe.nguoiduatin.vn