Tỷ phú Mỹ Wesley Edens (64 tuổi) - đồng chủ sở hữu CLB Aston Villa FC - đang trở thành tâm điểm truyền thông sau khi bị cuốn vào vụ “tống tiền tình dục” gây chấn động với số tiền đòi bồi thường lên tới 900 triệu bảng Anh (gần 32.000 tỷ đồng).
Theo hồ sơ công tố tại Mỹ, người đứng sau vụ việc là Changli “Sophia” Luo, 46 tuổi, người được cho là từng có quan hệ tình cảm với Edens sau khi hai người quen nhau qua LinkedIn vào năm 2022. Mọi chuyện bắt đầu sau một lần cả hai gặp gỡ tại căn hộ của Luo ở New York vào tháng 6/2023. Phía công tố cho biết Luo sau đó gửi thư tình cho Edens nhưng không nhận được phản hồi. Từ đây, các yêu cầu tiền bạc bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu, Luo yêu cầu khoản dàn xếp khoảng 4,7 triệu bảng Anh (khoảng 166 tỷ đồng). Tuy nhiên, tình hình leo thang khi cô tuyên bố mình nhiễm HPV - căn bệnh lây qua đường tình dục có nguy cơ gây ung thư - và cáo buộc Edens là nguồn lây. Sau cáo buộc này, mức yêu cầu bồi thường được nâng vọt lên 900 triệu bảng Anh, tương đương một nửa khối tài sản 1,8 tỷ bảng của ông chủ Aston Villa.
Các công tố viên Mỹ cho biết Luo còn đe dọa sẽ công khai mối quan hệ tình ái với gia đình và các đối tác kinh doanh của Edens nếu không được trả tiền. Cô bị cho là đã bí mật lắp nhiều camera trong căn hộ để ghi lại các cuộc gặp riêng tư giữa hai người.
Trong quá trình khám xét nhà riêng của Luo, FBI phát hiện các video khiêu dâm chỉnh sửa bằng công nghệ ghép mặt, trong đó gương mặt của Edens bị gắn lên cơ thể người khác. Hiện Luo đối mặt với 4 cáo buộc hình sự, bao gồm tống tiền và tiêu hủy chứng cứ. Tuy nhiên, cô phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư của Luo cho rằng đội ngũ pháp lý trước đây đã quá đà trong các yêu cầu tài chính gửi tới vị tỷ phú.
Phía Wesley Edens cho biết ông sẵn sàng ra tòa làm chứng trong vụ việc đang gây xôn xao dư luận Mỹ và giới bóng đá Anh.
Tú Tú.
