"Tôi nghĩ là cũng đến lúc tôi phải bàn bạc thật kỹ với lãnh đạo. Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại. Có thể ai đó đến sẽ làm tốt hơn hay giỏi hơn thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cần một sự đổi mới và giúp đội bóng đi lên", HLV Việt Thắng ngậm ngùi phát biểu vào tối qua (24/10).
Ở vòng 5, dù được chơi trên sân nhà nhưng CLB TP Đồng Nai đã để thua thảm 0-4 trước CLB Nam Định. Thất bại này kéo đội quân của HLV Việt Thắng chìm sâu vào khủng hoảng, đồng thời thiết lập nên hai cột mốc đáng buồn trong lịch sử V.League.
CLB TP Đồng Nai hiện mới chỉ có được 1 điểm (hòa 1, thua 4), đứng cuối bảng xếp hạng. Họ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu không ghi được dù chỉ 1 bàn thắng sau 5 trận mở màn. Đồng thời, việc đã để thủng lưới 10 bàn khiến CLB TP Đồng Nai cũng là đội có hiệu số thấp nhất (-10) khi đá 5 vòng đầu.
Trong quá khứ, từng có những đội khởi đầu khá tệ tương tự CLB TP Đồng Nai và cuối cùng đều bị xuống hạng.
Đó là trường hợp của CLB An Giang năm 2014, đá 5 trận đầu cũng chỉ giành được 1 điểm, ghi được 1 bàn thắng. Đến cuối mùa, do CLB Ninh Bình bỏ giải nên An Giang đứng thứ 13 dù chỉ có 12 điểm, rồi thua Cần Thơ 0-3 ở trận play-off và phải xuống hạng.
Ở mùa 2012, CLB Hải Phòng có 2 điểm sau 5 trận, cả mùa chỉ quanh quẩn ở vị trí thứ 13 và 14. Cuối cùng, đội bóng này đứng bét bảng với chỉ 14 điểm. Tuy nhiên Hải Phòng vẫn có mặt ở V.League mùa sau do mua lại suất của CLB Khánh Hòa, đội bóng giải thể vì thiếu kinh phí.
Với bản thân CLB Khánh Hòa, họ cũng chính là đội nắm kỷ lục buồn khi đá 5 trận mở màn V.League 2000/01 mà không có được điểm số nào. Đội bóng này thua cả 5 trận trước các đội bóng Thể Công, Công an Hải Phòng, Nam Định, Công an TP.HCM và SLNA. Đến cuối mùa, CLB Khánh Hòa chỉ có vỏn vẹn 7 điểm (thắng 1, hòa 4, thua 13) và phải xuống hạng với vị trí cuối bảng.
Còn nhớ ở mùa trước, CLB TP Đồng Nai áp đảo giải hạng Nhất khi giành chức vô địch với thành tích thắng 15, hòa 5, thua 2, đạt 50 điểm, ghi 47 bàn thắng (nhiều nhất giải), thủng lưới chỉ 14 lần (ít nhất giải).
Đầu mùa này, sau khi thất bại 0-2 trước Thể Công ở trận ra quân, HLV Việt Thắng từng gây sốt khi khen ngợi sự cố gắng của các học trò và nói rằng “V.League với tôi chẳng có gì khốc liệt cả”.
Điều này mang tới niềm tin cho các CĐV, tuy nhiên những diễn biến sau đó lại là sự thật phũ phàng cho người hâm mộ đội bóng Đồng Nai. Đoàn quân của HLV Việt Thắng chỉ giành được điểm sau trận hòa chật vật 0-0 trước Bắc Ninh FC, đội bóng cũng vừa thăng hạng, còn lại thua tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB CAHN và Nam Định. CLB TP Đồng Nai chỉ mới thắng được 1 trận duy nhất từ đầu mùa, đó là khi họ đánh bại đội hạng Nhất Đồng Tháp 4-3 tại vòng loại Cúp Quốc gia.
Rõ ràng, sự khốc liệt của V.League đang ngày hằn rõ lên đôi vai các cầu thủ CLB TP Đồng Nai. Những Công Phượng, Xuân Trường từng có quãng thời gian dài chật vật đua trụ hạng cùng HAGL trong nhiều mùa giải. Và giờ đây, họ lại một lần nữa phải đối mặt với câu chuyện tương tự, với tình cảnh còn bi đát hơn.
Trong quá khứ, CLB Nam Định từng chỉ giành được 1 điểm sau 6 vòng tại V.League 2018, nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13 với 24 điểm (thắng 5, hòa 9, thua 13). Sau đó, đội bóng này thắng trận play-off với CLB Hà Nội B để thành công trụ lại V.League. Nhưng rõ ràng, không phải đội bóng nào cũng làm được như vậy.
HLV Việt Thắng đã chủ động xin rút lui sau thất bại tối qua, nhưng liệu lãnh đạo CLB có đồng ý, và họ có thể tìm ai lên thay vào lúc này để cứu vãn tình hình? Đó sẽ là câu hỏi không dễ tìm ra đáp án trong tình cảnh hiện tại.
Linh Đan