Một người đàn ông bế con nhỏ trên tay đã được nhìn thấy chạy dọc theo đoàn tàu đang di chuyển, cùng một người đàn ông khác, tại ga xe lửa Prayagraj, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.
Trong khoảnh khắc đầy nguy hiểm, người cha bất ngờ mất thăng bằng, trượt chân và rơi xuống khoảng trống giữa sân ga và đoàn tàu đang chạy. Dù vậy, anh vẫn cố ôm chặt con trai trong tay.
Hai cha con sau đó bị đoàn tàu số 15018 Kashi Express kéo lê trong gang tấc, suýt bị cuốn xuống gầm tàu và rơi xuống đường ray, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim.
Clip: Thót tim cảnh người cha bế con rơi xuống khe tàu đang chạy ở Ấn Độ.
Phát hiện tình huống hỗn loạn, nhân viên đường sắt lập tức lao tới hỗ trợ, trong khi các hành khách trên tàu bày tỏ sự hoảng hốt. Một số người đã nhanh chóng kéo người đàn ông và cậu bé lên toa tàu an toàn, đồng thời đoàn tàu được yêu cầu dừng khẩn cấp.
Theo nguồn tin địa phương, may mắn không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ việc.
Sau sự cố, Công ty Đường sắt Ấn Độ một lần nữa kêu gọi hành khách đặt an toàn lên hàng đầu, tuyệt đối không lên hoặc xuống tàu khi tàu đang di chuyển. Ngành đường sắt nhấn mạnh, hành khách cần chờ tàu dừng hẳn và tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn an toàn.
Theo báo cáo của Đường sắt Ấn Độ năm 2025, trong vòng 5 năm qua, cả nước đã ghi nhận 200 vụ tai nạn đường sắt, khiến 351 người thiệt mạng và 970 người bị thương.
Đáng chú ý, tại huyện Balasore, bang Odisha, thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất thế giới trong hai thập kỷ qua đã xảy ra vào năm 2023, cướp đi sinh mạng của 296 người. Vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu chở khách bị trật bánh và sau đó bị một đoàn tàu khác đâm vào, khiến gần 300 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát và hơn 850 người bị thương.
