Bị dẫn trước 2 bàn và lội ngược dòng thắng lại 3-2, U22 Việt Nam vượt qua U22 Thái Lan để giành tấm HCV SEA Games 33. Không thể phủ nhận, trong hiệp một đoàn quân áo đỏ đã có thời điểm rối loạn khi đối thủ liên tiếp ghi bàn. Nhưng khi HLV Kim Sang-sik thực hiện những điều chỉnh, U22 Việt Nam đã chơi trên chân U22 Thái Lan trong suốt cả hiệp hai lẫn 2 hiệp phụ để chiến thắng xứng đáng.
Thống kê của trang Sofascore chỉ ra rằng, U22 Việt Nam đã kiểm soát bóng tới 60% trong cuộc đọ sức với U22 Thái Lan. Đây là một điểm nhấn thể hiện sự chủ động của “Những chiến binh Sao Vàng”.
Từ trước tới nay, các đội tuyển Thái Lan vốn luôn tự hào về khả năng kiểm soát bóng và làm chủ khu vực giữa sân. Đặc biệt khi chơi trên “thánh địa” Rajamangala, Voi chiến có thể tạo sức ép ngay cả trước những đối thủ tầm cỡ châu lục.
Còn nhớ ở 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2024, đội tuyển Thái Lan dù thua nhưng đều kiểm soát bóng vượt trội so với tuyển Việt Nam. Con số ở 2 lượt trận lần lượt là 64% và 61%.
Nhưng tại trận chung kết SEA Games 33, sau khi thủng lưới đầu hiệp hai, U22 Thái Lan gần như hoàn toàn đánh mất chính mình. Dưới sức ép do U22 Việt Nam tạo ra, Voi chiến không thể thực hiện những tình huống phối hợp bóng ngắn vốn là thương hiệu. Hàng công U22 Thái Lan phải dựa nhiều các các nỗ lực đột phá cá nhân và không mang tới hiệu quả đáng kể.
Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam thi đấu có lớp lang nhờ sự chuẩn bị kỹ càng của HLV Kim Sang-sik. Đoàn quân áo đỏ trong mỗi pha pressing hay triển khai tấn công đều có ý đồ rõ ràng. Nhờ đó, U22 Việt Nam kiểm soát được nhịp độ, có thể khiến trận đấu trôi chậm lại hoặc đẩy nhanh tốc độ khi cần.
Nhờ tính tổ chức tốt hơn, các vị trí gắn kết và hiểu nhau hơn, U22 Việt Nam càng thi đấu càng tự tin và nhịp nhàng. Các tình huống trên sân cho thấy rõ tính hiệu quả trong các pha lên bóng.
Ngoài 3 bàn thắng, U22 Việt Nam còn tạo ra ít nhất 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt nữa. Thủ môn U22 Thái Lan xuất sắc ngăn được 2 pha dứt điểm của Xuân Bắc, Thanh Nhàn. Cú đánh đầu của Hiểu Minh đưa bóng đi trúng cột dọc. Còn pha sút bóng ở cuối hiệp phụ của Lê Văn Thuận đi trúng người hậu vệ đội bạn.
Dẫu sao, tỉ số 3-2 vẫn là quá đủ để U22 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc. Một chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách. Một lời tuyên bố đanh thép rằng U22 Việt Nam thực sự đã “đánh sập” niềm tự hào của đối phương.
Chewy
