Thành công của siêu phẩm hoạt hình Zootopia 2 là điều không thể phủ nhận. Tính đến nay, bộ phim đã thu về 1,08 tỷ USD, trong đó riêng thị trường Trung Quốc đã đóng góp hơn 500 triệu USD (theo The Hollywood Reporter). Tuy nhiên, đi kèm với doanh thu khổng lồ là một hiện tượng đáng báo động đang khiến giới chức trách nước này "đứng ngồi không yên".
Từ nhân vật hoạt hình đến "cơn sốt" rắn độc kịch tính

Nguồn cơn của mọi chuyện bắt nguồn từ Gary - nhân vật chú rắn xanh mới xuất hiện trong phần 2. Trong phim, Gary là một chú rắn thuộc tầng lớp bị gạt ra khỏi xã hội, luôn nỗ lực đấu tranh để xóa bỏ những định kiến xấu về loài bò sát và lấy lại danh dự cho gia đình. Chính sự đáng yêu và câu chuyện truyền cảm hứng của Gary đã khiến khán giả Trung Quốc phát cuồng.
Theo ghi nhận từ CNN, ngay sau khi phim công chiếu, các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc đã chứng kiến lượng tìm kiếm tăng vọt dành cho loài rắn lục Indonesia. Điều đáng nói, đây là loài rắn có nọc độc cực mạnh. Giá của mỗi "thú cưng" tử thần này dao động từ vài trăm đến vài nghìn nhân dân tệ (khoảng 42 đến 426 USD).
Các nhà bán lẻ trên mạng đang tận dụng triệt để sức nóng của nhân vật Gary để quảng cáo loài rắn này. Theo thống kê đến cuối năm 2024, Trung Quốc có khoảng 17 triệu người sở hữu thú cưng độc lạ, và hơn một nửa trong số đó thuộc thế hệ Gen Z – nhóm khách hàng chính chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa đại chúng.
Mối nguy hiển hiện: Khi niềm đam mê vượt xa tầm kiểm soát

Việc nuôi một loài rắn có nọc độc kịch phát trong môi trường đô thị là một "quả bom nổ chậm". Các chuyên gia cảnh báo về rủi ro rắn trốn thoát và tấn công con người, gây ra thảm họa về an toàn công cộng. Thực tế cho thấy, sức mạnh của truyền thông và phim ảnh đang chạy nhanh hơn rất nhiều so với các quy định pháp luật về quản lý động vật hoang dã.
Đây không phải là lần đầu tiên khán giả có những hành động bốc đồng sau khi xem phim. Ví dụ bộ phim Finding Nemo từng khiến nhu cầu mua cá hề tăng đột biến, dù thông điệp của phim là hãy để cá sống trong môi trường tự nhiên. Hay Superman của James Gunn khiến lượng tìm kiếm từ khóa "nhận nuôi chó gần đây" tăng tới 513% nhờ hình ảnh chú chó Krypto đáng yêu.
Tuy nhiên, điểm khác biệt chết người ở đây là trong khi cá hề hay chó là những vật nuôi tương đối an toàn, thì rắn lục kịch độc lại là một "biển báo đỏ" thực sự.
Hệ lụy từ việc mua thú cưng theo phong trào

Vấn đề nhức nhối nhất chính là việc người mua thường không tìm hiểu kỹ về cách chăm sóc hoặc đặc tính sinh học của con vật. Họ mua vì nhất thời hưng phấn theo "trend", và khi cơn sốt phim đi qua, sự nhiệt huyết cũng dần nguội lạnh. Số phận của những con vật này thường kết thúc bằng việc bị bỏ rơi hoặc chết do chăm sóc sai cách.
Việc sở hữu một sinh vật có khả năng gây chết người chỉ để giống một nhân vật hoạt hình là một hành động thiếu trách nhiệm. Câu chuyện của Zootopia 2 tại Trung Quốc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tách biệt giữa thế giới ảo và đời thực, cũng như trách nhiệm của người xem trước những trào lưu trên mạng xã hội.
Bảo Lâm
