Một vụ việc thót tim vừa xảy ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc khi một cụ bà 89 tuổi bị mắc kẹt lơ lửng trên cao sau khi tự trèo ra ngoài cửa sổ căn hộ.


Theo CCTV, vào chiều ngày 1/4, bảo vệ của một khu dân cư phát hiện một cụ bà tóc bạc đang trèo trên lan can khu vực đặt cục nóng điều hòa ở tầng 26. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, người này lập tức gọi điện báo lực lượng cứu hỏa.
Ngay sau đó, đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, cụ bà sống một mình và đã vô tình bị khóa trong phòng ngủ. Điện thoại để ở phòng khách khiến bà không thể liên lạc cầu cứu.
Trong trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng, cụ đã đưa ra quyết định cực kỳ nguy hiểm: trèo ra ngoài cửa sổ từ tầng 27, dự định men theo các bệ đặt điều hòa để xuống tầng thấp hơn.


Tuy nhiên, sau khi trèo ra ngoài, sức lực của bà cụ nhanh chóng cạn kiệt. Khi đang cố gắng di chuyển xuống dưới, cụ bị mắc kẹt tại khu vực lan can tầng 21 - độ cao hơn 50 mét so với mặt đất, tình huống cực nguy cấp.
Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai phương án giải cứu. Do không gian chật hẹp, không có điểm đứng vững chắc, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các nhân viên cứu hỏa sử dụng dây an toàn, vải tam giác để cố định cơ thể cụ bà, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau đó, họ tháo dỡ một phần lan can để tạo ra khu vực đủ an toàn, giúp cụ có thể tạm thời ngồi nghỉ.
Khoảng 20 phút sau, lực lượng cứu hộ thiết lập một “cầu nối” tạm thời bằng cáng đa năng giữa khu vực đặt điều hòa và cửa sổ căn hộ tầng 21. Một người lính cứu hỏa trèo ra ngoài để giữ chắc cụ bà, trong khi một người khác đứng bên trong tiếp ứng.
Cụ bà sau đó được đưa vào trong nhà an toàn. Theo kiểm tra ban đầu, ngoài việc bị hoảng loạn và kiệt sức, cụ không gặp chấn thương nghiêm trọng.
Nguồn: CCTV
Phạm Trang
