Cựu Thanh niên xung phong bay từ Bắc Ninh vào TP.HCM, mang theo balo bánh nước để ở lại lâu nhất bên đồng đội

Cựu Thanh niên xung phong bay từ Bắc Ninh vào TP.HCM, mang theo balo bánh nước để ở lại lâu nhất bên đồng đội

Thứ 4, 14/10/2026 17:37
Từ Bắc Ninh, cô Nguyễn Thị Thuận bay vào TP.HCM và có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng từ 7h sáng 14/10.

Buổi sáng, cô đứng cùng người dân bên đường, cầm hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ. Đến trưa, khi người dân được vào bên trong viếng, cô tiếp tục ở lại, lặng lẽ chào theo tác phong quân đội mỗi khi một linh cữu đi qua.

7h sáng 14/10, cô Nguyễn Thị Thuận, một cựu Thanh niên xung phong ở Bắc Ninh, đã có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Cô bay vào TP.HCM với mong muốn được trực tiếp tham dự lễ viếng, được đứng giữa dòng người trong ngày đặc biệt này, để tiễn đưa những người đã hy sinh.

ls 4
Cựu thanh niên xung Nguyễn Thị Thuận.

Suốt buổi sáng, cô đứng bên ngoài khu vực công viên, cùng người dân cầm những bông hoa trắng chờ đoàn xe đưa các liệt sĩ đi qua. Đến trưa, khi người dân được vào bên trong viếng, cô cũng hòa vào dòng người. Mỗi khi một linh cữu được đưa qua, cô lại đứng nghiêm, đưa tay chào theo tác phong quân đội.

“Rất mừng khi nghe chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, ngày nào cũng coi trên tivi. Mong ước được hôm nay vào viếng, tiễn đưa các anh, chị đồng đội đã ngã xuống”, cô Thuận chia sẻ.

Để có thể ở lại lâu nhất bên các liệt sĩ, cô mang theo một chiếc balo nhỏ, bên trong chuẩn bị sẵn bánh và nước uống. Chân đang đau, nhưng cô vẫn cố gắng đứng và đi lại trong khu vực viếng. Cô nói khi được hòa cùng dòng người, được trực tiếp viếng và tiễn đưa các liệt sĩ, mình gần như quên mất cơn đau ở chân.

ls 2
sl1
Mỗi khi một linh cữu được đưa qua, cô lại đứng nghiêm, đưa tay chào.

Với cô Thuận, chuyến đi này còn là dịp để những ký ức về một thời tuổi trẻ trở về. Cô từng có những năm tháng đóng quân tại Bắc Giang, Thái Nguyên. Từ những vùng đất gắn với một thời đã qua, cô chứng kiến đất nước thay đổi, phát triển qua nhiều năm. Nhưng khi đứng trước những linh cữu của các liệt sĩ hôm nay, những ký ức về đồng đội và những năm tháng tuổi trẻ vẫn khiến cô nhiều lần nghẹn ngào.

Đôi mắt cô đỏ hoe khi nhắc đến những người đã ngã xuống. Giữa dòng người đến viếng, người cựu Thanh niên xung phong không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng nghiêm và chào mỗi khi một linh cữu đi qua.

Suốt thời gian qua, cô Thuận theo dõi thông tin về “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên truyền hình. Ngày nào cô cũng xem và mong một ngày có thể trực tiếp đến nơi để tiễn đưa những người đã hy sinh.

ls 3
Hàng người đến viếng trong buổi chiều ngày 14/10

Vì thế, khi có cơ hội, cô từ Bắc Ninh bay vào TP.HCM. 7h sáng, cô đã có mặt. Buổi sáng, cô đứng bên đường cùng người dân cầm hoa trắng. Đến trưa, cô tiếp tục bước vào bên trong để viếng các liệt sĩ.

Chiếc balo nhỏ vẫn theo cô suốt hành trình. Bên trong chỉ có vài chiếc bánh, chai nước và những thứ cần thiết để có thể ở lại lâu hơn.

Chân vẫn đau, nhưng cô Thuận nói mình quên cả cơn đau khi được đứng giữa người dân TP.HCM, được chào những người đồng đội đã nằm xuống và tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bài và ảnh: Minh Ngọc

Cùng chuyên mục

Không nghĩ hoa sữa cũng có quả: Hình thù lạ mắt, nhiều người nhìn qua còn tưởng thứ khác

Thứ 4, 14/10/2026 18:06
Nhắc đến hoa sữa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những chùm hoa trắng xanh cùng mùi hương đặc trưng mỗi độ thu về. Nhưng ít ai để ý rằng loài cây quen thuộc này còn có quả với hình dáng dài và mảnh, trông chẳng giống những loại quả thường thấy.

Người phụ nữ Mỹ ôm bó cúc trắng, bật khóc giữa dòng người tiễn đưa 731 liệt sĩ ở TP.HCM

Thứ 4, 14/10/2026 17:49
Giữa dòng người đứng dọc đường tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14/10, hình ảnh một người phụ nữ Mỹ tóc vàng, ôm bó cúc trắng và lặng lẽ rơi nước mắt khiến nhiều người chú ý. Với bà Allison Edney, sự hiện diện tại đây mang theo những cảm xúc đặc biệt.

Bác sĩ chỉ: 6 DẤU HIỆU cảnh báo ung thư ruột, nhiều người nhầm tưởng là "rối loạn tiêu hóa"

Thứ 4, 14/10/2026 17:42
Ngoài những dấu hiệu dễ nhận biết, một số triệu chứng của ung thư ruột có thể bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường, khiến người bệnh chậm nhận ra những bất thường của cơ thể.

Cựu Thanh niên xung phong bay từ Bắc Ninh vào TP.HCM, mang theo balo bánh nước để ở lại lâu nhất bên đồng đội

Thứ 4, 14/10/2026 17:37
Từ Bắc Ninh, cô Nguyễn Thị Thuận bay vào TP.HCM và có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng từ 7h sáng 14/10.

Toyota ra mắt xe buýt điện mới: Chạy hơn 300km không cần sạc, nhưng cần làm được điều này mới có thể phổ biến ở Việt Nam

Thứ 4, 14/10/2026 16:57
Xe buýt điện Toyota Sora thế hệ mới sử dụng hệ truyền động điện kết hợp pin nhiên liệu hydro, có phạm vi hoạt động hơn 300 km. Đáng chú ý, dung tích bình chứa hydro giảm khoảng 20% nhưng quãng đường di chuyển lại tăng 50% so với đời cũ.
     
Nổi bật trong ngày

Lời khuyên cho tất cả các gia đình vẫn đang sử dụng nước giếng khơi

Thứ 3, 13/10/2026 06:00
Hình ảnh những chiếc giếng khơi đã in sâu vào trong tâm trí và ký ức của những người Việt.

Loạt doanh nghiệp truyền hình bị phạt tổng cộng hơn 3 tỷ đồng

Thứ 3, 13/10/2026 06:40
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, gồm FPT Play, TV360, MyTV và HTVC, tổng cộng 3,14 tỷ đồng do vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Không ai cấm, nhưng Hollywood chắc cũng hiếm người làm: 'Người nhện' Tobey Maguire làm chủ hôn cho vợ cũ

Thứ 3, 13/10/2026 06:55
Tobey Maguire vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với Jennifer Meyer hồi tháng 9. Vài tuần sau, anh xuất hiện tại Hawaii với một vai trò khá đặc biệt: chủ trì hôn lễ của chính vợ cũ.

Tuổi 18 của quý tử nhà Brad Pitt

Thứ 3, 13/10/2026 07:10
Bước sang tuổi 18, Knox Jolie-Pitt ngày càng gây chú ý với hình ảnh khác xa cậu bé từng lớn lên dưới ánh đèn Hollywood. Con trai Brad Pitt theo đuổi Muay Thai, liên tục thay đổi diện mạo và dường như đang xây dựng phong cách riêng.

Nữ runner 20 tuổi qua đời khi chỉ còn 500 m tới đích, cộng đồng chạy bộ Hàn Quốc bày tỏ thương tiếc

Thứ 3, 13/10/2026 07:16
Một nữ runner 20 tuổi bất ngờ ngã xuống khi đang tham gia cự ly half marathon tại Seoul Race hôm 11/10. Cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.