Xuyên suốt hành trình của Bảy Viên Ngọc Rồng, chúng ta đã chứng kiến không ít kẻ ác muốn hủy diệt Trái Đất theo nhiều cách khác nhau. Thế nhưng, chưa một ai có thể chạm tới đẳng cấp của "Đế vương vũ trụ" Frieza. Trong một cuộc phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 30 năm Dragon Ball (được chia sẻ bởi Kazenshuu), cố tác giả Akira Toriyama đã hé lộ lý do thực sự khiến Frieza trở nên khác biệt hoàn toàn với phần còn lại.
Sự "phá lệ" đầy ám ảnh của Akira Toriyama

Tác giả Toriyama từng thừa nhận một sự thật thú vị về phong cách sáng tác của mình: "Khi vẽ những kẻ xấu, tôi thường không làm cho chúng trở nên quá xảo quyệt hay hèn hạ đến mức gây cảm giác khó chịu cho độc giả sau khi đọc. Không hẳn vì tôi lo cho người xem, mà đơn giản vì cá nhân tôi cực kỳ ghét vẽ những thứ như vậy."
Tuy nhiên, Frieza lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Ông chia sẻ thêm: "Frieza khá là thủ đoạn, nhưng nhìn chung tôi không vẽ những thứ quá khó chịu đến mức tác động tiêu cực đến tâm lý." Chính sự phá lệ này đã biến Frieza thành một kẻ phản diện tàn bạo, nham hiểm và gieo rắc nỗi kinh hoàng thực sự cho cả nhân vật lẫn độc giả.
Tại sao Frieza lại đáng sợ hơn bất cứ ai?

Điều làm nên thương hiệu của Frieza không chỉ nằm ở sức mạnh cơ bắp hay giọng nói lạnh lùng, mà là ở quy mô tàn ác. Hắn coi việc xóa sổ toàn bộ các hành tinh và thảm sát hàng loạt chỉ như một phần của công việc kinh doanh.
Toriyama tiết lộ rằng Frieza được lấy cảm hứng từ những nhà đầu cơ bất động sản ngoài đời thực – những kẻ trục lợi bằng cách chiếm đoạt của người khác. Vì lẽ đó, Frieza không chỉ là một kẻ thù cá nhân của Goku, mà hắn đại diện cho một hệ thống được xây dựng trên nỗi sợ hãi, lòng tham và sự thống trị tuyệt đối.
Sự kết hợp giữa lối nói chuyện điềm tĩnh, lịch thiệp giả tạo và sự tàn nhẫn đến thấu xương chính là vũ khí mạnh nhất của hắn. Frieza không cần phải gào thét hay mất kiểm soát để chứng tỏ uy quyền. Sự tự tin tĩnh lặng và sự thiếu vắng hoàn toàn lòng trắc ẩn đã khiến hắn trở thành một tượng đài phản diện không thể quên.
Định nghĩa về "Cái ác thuần túy" sau 4 thập kỷ

Trong giai đoạn đầu của Dragon Ball, hầu hết các phản diện đều có mục tiêu khá rõ ràng: Đại vương Piccolo hay Vegeta thời đầu muốn thống trị thế giới hoặc giành lấy quyền lực để được công nhận. Họ nguy hiểm vì họ đang cố gắng leo lên đỉnh cao, đồng nghĩa với việc họ vẫn có thể bị ngăn chặn trước khi đạt được giấc mơ.
Frieza thì khác. Ngay từ khi xuất hiện, hắn đã là Hoàng đế của Vũ trụ 7. Hắn không cần chinh phục các hành tinh để chứng tỏ bản thân, vì hắn vốn đã cai trị hàng vạn thế giới với quân đội hùng hậu dưới trướng. Đáng sốc hơn, dù còn rất trẻ, Frieza đã xây dựng được một đế chế đẫm máu bằng bạo lực và sự sợ hãi.
Dù đã ở đỉnh cao quyền lực và sức mạnh, Frieza vẫn khao khát sự bất tử. Cơn đói khát quyền lực của hắn không bao giờ có điểm dừng. Sau 40 năm, Frieza vẫn là định nghĩa chuẩn mực nhất về "Cái ác thuần túy" trong thế giới Dragon Ball: Một thực thể đại diện cho sức mạnh tuyệt đối, không có lòng vị tha và không thể thương lượng bằng lý lẽ.
Với sự trở lại mạnh mẽ trong Dragon Ball Super cùng trạng thái "Black Frieza" mới nhất, gã đế vương này một lần nữa khẳng định vị thế bất biến của mình.
Bảo Lâm
