Thất bại 0-1 đầy bất ngờ của U22 Indonesia trước U22 Philippines tối 8/12 đã tạo nên cú sốc lớn tại SEA Games 33, đẩy thầy trò HLV Indra Sjafri vào tình thế mất quyền tự quyết. Nhưng điều gây chú ý hơn cả là ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội Đông Nam Á bùng nổ với hàng loạt bình luận của cổ động viên Indonesia, nhiều người trong số họ bất ngờ “cầu cứu” U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia để giúp đội nhà giữ hy vọng đi tiếp.
Trên diễn đàn bóng đá khu vực, tài khoản “Indra” viết: “Việt Nam sẽ không chấp nhận hòa Malaysia đâu vì họ mạnh hơn và không muốn gặp Thái Lan ở bán kết.” Một người khác, có tên “Kanajia”, thì nhận định đầy chắc chắn: “Việt Nam và Malaysia sẽ không bắt tay nhau. Malaysia muốn chứng minh sau vụ bê bối nhập tịch. Việt Nam cũng vậy, họ muốn cho Đông Nam Á thấy họ sẽ thắng nếu đối thủ không gian lận.”
Không phải tất cả đều còn hy vọng vào đội nhà. Nhiều cổ động viên Indonesia bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, thậm chí quay sang trách móc U22 Indonesia. Tài khoản “Saffee” bực bội: “Quá tệ! Đá như thế này nên về nước.” Sự giận dữ ấy không chỉ hướng vào cầu thủ mà còn phản ánh nỗi lo của người hâm mộ rằng đội nhà đang tự ném đi cơ hội trong một bảng đấu vốn được đánh giá là cân bằng.
Trong khi đó, giới truyền thông Indonesia cũng thẳng thắn thừa nhận nguy cơ rất rõ ràng: nếu U22 Việt Nam và U22 Malaysia hòa nhau ở lượt cuối, cả hai sẽ cùng dắt tay vào bán kết, và Indonesia sẽ bị loại bất kể kết quả trận cuối của họ ra sao. Việc quyền tự quyết rơi vào tay các đối thủ khiến áp lực càng đè nặng lên đội bóng xứ vạn đảo.
Sự chuyển hướng hy vọng sang Việt Nam của cổ động viên Indonesia thực tế xuất phát từ tình thế tiến thoái lưỡng nan mà họ đang đối mặt. Trận thua Philippines không chỉ khiến Indonesia mất điểm, mà còn khiến họ đánh mất ưu thế hiệu số, buộc phải thắng đậm ở lượt cuối và đồng thời trông chờ Việt Nam đánh bại Malaysia.
Càng cay đắng hơn khi bảng B lại rơi vào bối cảnh đầy nhạy cảm: Việt Nam và Malaysia đều có cơ hội đi tiếp, và nếu họ hòa nhau, cả hai sẽ cùng vượt qua vòng bảng mà không cần quan tâm đến Indonesia. Một bộ phận lớn người hâm mộ Indonesia, vì vậy, tin rằng động lực chiến thắng của Việt Nam là có thật – và chính điều này khiến họ dồn niềm tin vào đại diện áo đỏ.
Nhưng sự kỳ vọng đó vô tình tạo ra áp lực không mong muốn cho U22 Việt Nam. Trong mắt các cổ động viên khu vực, Việt Nam bỗng trở thành “người phán quyết” của cả giai đoạn vòng bảng, là đội đang nắm trong tay vận mệnh không chỉ của Malaysia mà cả Indonesia.
Dù vậy, như nhiều bình luận khu vực đã chỉ ra, mục tiêu của Việt Nam không nằm ở việc giúp đỡ bất kỳ ai mà là hướng đến ngôi nhất bảng, tránh một đối thủ mạnh tại bán kết và khẳng định vị thế ứng viên. Thực tế ấy khiến trận đấu với Malaysia càng trở nên quan trọng, bởi chiến thắng không chỉ đưa Việt Nam đi tiếp mà còn chứng minh bản lĩnh của một đội bóng cân bằng giữa sức trẻ, tham vọng và tinh thần thi đấu sòng phẳng — điều mà chính các fan Indonesia đã kỳ vọng qua từng bình luận.
Trong bối cảnh hỗn độn và nhiều tầng cảm xúc ấy, phản ứng của CĐV Indonesia và người hâm mộ Đông Nam Á cho thấy sức hút đặc biệt của SEA Games 33, nơi chỉ một kết quả bất ngờ cũng có thể làm thay đổi cục diện cả giải đấu. Còn với Việt Nam, việc trở thành điểm tựa niềm tin của khán giả khu vực — dù không mong đợi — lại vô tình nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam trong bản đồ bóng đá Đông Nam Á.
Chỉ cần U22 Việt Nam bước vào trận cuối với sự tỉnh táo và khát khao chiến thắng, họ không chỉ có thể tự quyết tương lai của chính mình mà còn viết thêm một chương đặc biệt cho hành trình cạnh tranh đầy cảm xúc tại SEA Games năm nay.
Đoàn Dự
