Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an phường Khương Đình tiếp nhận thông tin của gia đình chị Đoàn Thị Bích N. (SN 1998, Khương Đình, TP. Hà Nội) về việc mất liên lạc với chị Ng. từ ngày 29/7.
Tối ngày 4/8, trao đổi với PV, bà Phạm Thị Th. (SN 1973; mẹ của Ng.) cho biết, sau tin nhắn “ngủ nhờ nhà bạn” của chị Ng. gửi cho gia đình vào tối ngày 29/7, gia đình bà hoàn toàn mất liên lạc với con gái.
“Con gái tôi mới lên Hà Nội thuê trọ được khoảng một tháng, thường ngày con vẫn luôn gọi điện, nhắn tin tâm sự với tôi. Tối ngày 29/7, con nói ngủ nhờ nhà bạn, nhưng không nói rõ ngủ ở đâu, người bạn nào. Kể từ đó, gia đình không thể liên lạc được với con”, bà Th. nói.
Theo lời chia sẻ của bà Th., thời điểm mất tích, chị N. vẫn đang đi xin việc. “Sau ngày 29/7, chúng tôi có gọi điện cho N. chỉ thấy tiếng chuông điện thoại kêu, không thấy con bắt máy.
Sau đó, tôi không thể gọi điện cho con được nữa. Khi hỏi chủ nhà trọ, họ chỉ bảo hôm đó thấy con gái tôi mặc quần áo bình thường đi ra ngoài, không có biểu hiện gì lạ. Khi lên phòng con, mọi đồ đạc cá nhân trong phòng vẫn còn đủ và ngăn nắp”, bà Th. cho hay.
Trước sự việc trên, gia đình bà Th. đã trình báo lên cơ quan công an nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Đồng thời, gia đình bà cũng tổ chức tìm kiếm, hỏi han bạn bè của chị N. và đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.
“Con gái đột nhiên mất tích khiến cả gia đình tôi vô cùng lo lắng. Dù chúng tôi đã dùng đủ mọi cách để tìm kiếm nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào về con”, bà Th. nghẹn ngào nói.
Vân Đức
