Những kiểu tóc kỳ ảo trong thế giới anime/manga tưởng chừng như chỉ là sản phẩm phóng đại của nét vẽ 2D nay đã được hiện thực hóa ở thế giới thực. Mới đây, bí ẩn lớn nhất xung quanh kiểu tóc sừng đôi của Astro Boy – nhân vật huyền thoại với hơn 70 năm lịch sử đã chính thức được giải đáp, khiến cộng đồng fan toàn cầu vô cùng phấn khích.
Thách thức mọi định luật phối cảnh suốt hơn 7 thập kỷ

Từ lâu, Astro Boy (Cậu bé phản lực) của cố họa sĩ Tezuka Osamu luôn nổi tiếng với mái tóc có hai chiếc sừng nhọn hoắt đặc trưng. Điều kỳ lạ là dù nhân vật này xoay người sang trái, sang phải, nhìn chính diện hay nhìn từ phía sau, hai chiếc sừng ấy vẫn luôn giữ nguyên hình dạng một cách hoàn hảo.
Đối với giới hội họa và tạo hình, đây được coi là một kết cấu bất khả thi vì nó hoàn toàn thách thức các nguyên tắc phối cảnh không gian ba chiều. Suốt nhiều thập kỷ, người hâm mộ chỉ biết tặc lưỡi cho rằng đó là sự vô lý mang tính đặc trưng của hoạt hình. Tuy nhiên, nhà chế tạo mô hình nổi tiếng người Nhật Bản Tomohide Enoki đã chứng minh điều ngược lại.
Khi "màu đen nhất thế giới" đánh lừa thị giác con người
Mới đây, nghệ nhân Tomohide Enoki đã cho ra mắt mô hình đầu Astro Boy 3D do chính tay mình chế tác. Điều đáng kinh ngạc là khi xoay mô hình này 360 độ, kiểu tóc sừng đôi vẫn hiện lên mượt mà, không hề có góc chết hay khuyết điểm. Sự hoàn hảo này lớn đến mức nhiều cư dân mạng lập tức nghi ngờ đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc hiệu ứng đồ họa kỹ thuật số.
Tuy nhiên, bí mật đằng sau màn tái tạo đỉnh cao này nằm ở một thiết kế hình ảnh vô cùng phức tạp kết hợp cùng khoa học vật liệu. Ông Enoki đã sử dụng loại sơn đặc biệt có tên "True Black Unparalleled" – loại sơn được mệnh danh là "màu đen nhất thế giới" với tỷ lệ hấp thụ ánh sáng lên tới 99,4%.
Nhờ khả năng nuốt chửng hoàn toàn ánh sáng và bóng tối, lớp sơn này đã xóa nhòa mọi đường nối, nếp gấp và chi tiết lồi lõm trên bề mặt mô hình. Nó khiến mắt thường của chúng ta không thể nhận ra cấu trúc đổ bóng thực tế, tạo nên một hiệu ứng đánh lừa thị giác hoàn hảo.
Sự thật ngỡ ngàng: Mái tóc không phải có 2 sừng!

Khi phiên bản thô chưa sơn được công bố, cư dân mạng mới vỡ òa trước câu trả lời đã làm đau đầu giới anime suốt nhiều thế kỷ. Hóa ra, mô hình này không phải chỉ có hai chiếc sừng mà thực chất có tới ba chiếc sừng được sắp xếp theo các góc độ hình học cực kỳ tinh vi.
Khi được phủ lớp sơn siêu đen và đặt dưới góc nhìn thông thường, chiếc sừng thứ ba sẽ hoàn toàn "tàng hình", tạo ra ảo ảnh thị giác giúp mái tóc luôn duy trì trạng thái hai sừng bất biến dù nhìn từ bất kỳ hướng nào.
Thực tế, Tomohide Enoki vốn là một "gã điên" có đam mê chinh phục những kiểu tóc phi khoa học trong thế giới anime. Trước Astro Boy, ông đã từng hiện thực hóa thành công mái tóc nhọn hoắt của Suneo trong Doraemon, kiểu tóc mái che nửa mặt của Black Jack, hay mái tóc hoang dại của Joe Shimamura.
Sự kết hợp đỉnh cao giữa tư duy tạo hình, ảo ảnh thị giác và công nghệ sơn tân tiến đã mang đến câu trả lời thỏa đáng cho người hâm mộ. Nhiều fan đã hài hước để lại bình luận: "Hóa ra tóc của các nhân vật anime không phải được vẽ bừa, chỉ là do giới hạn sáng tạo của người thường chúng ta chưa đủ kỳ diệu mà thôi!"
Bảo Lâm
