Tình yêu dành cho "waifu" (vợ ảo) có thể đạt đến những cấp độ không thể tưởng tượng, và trường hợp trong bài viết này là bằng chứng rõ ràng nhất. Chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng sẽ thấy điều này, nhưng nó đã xảy ra: một phụ nữ đến từ Pháp, được biết đến trên mạng xã hội với tên tài khoản Hikari (tên thật là Lucie), đã đưa sự hâm mộ của mình lên một cấp độ hoàn toàn mới. Cô yêu nhân vật phản diện Mami Nanami trong Kanojo, Okarishimasu (Rent-a-Girlfriend) đến mức tự xưng là "vợ của Mami".

Bốn năm sưu tập và những chuyến đi đến Nhật Bản
Sự tận tâm của cô không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trong tiểu sử Instagram của mình, cô tự hào giới thiệu bản thân với danh hiệu đó và trưng bày một bộ sưu tập ấn tượng các sản phẩm liên quan đến Mami Nanami mà cô đã tích lũy trong ít nhất bốn năm.


Tình yêu của cô dành cho nhân vật này lớn đến mức cô đã du lịch đến Nhật Bản nhiều lần chỉ để tham dự các sự kiện và săn lùng các mặt hàng độc quyền của cô gái tóc vàng mà nhiều người yêu thích (hoặc ghét cay ghét đắng). Điều thú vị là Mami - nhân vật bị nhiều người xem là kẻ phản diện lại là một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất trong các cuộc khảo sát gần đây.
Đám cưới vào năm 2026?
Gần đây, một ảnh chụp màn hình từ một trong những story trên Instagram của Lucie đã lan truyền, trong đó cô được cho là tiết lộ ngày kết hôn của mình với nhân vật mình yêu thích.
Bức ảnh bao gồm một bức fanart vẽ cô và Mami mặc váy cô dâu, với ngày đánh dấu là thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2026. Mặc dù story này đã hết hạn, sự tận tâm của Lucie đã cho thấy rõ ràng đối với cô, rào cản giữa thực tế và hư cấu không phải là rào cản đối với tình yêu.

Trường hợp này phản ánh rõ nét sự lan rộng của văn hóa yêu nhân vật hư cấu trong cộng đồng fan anime, nơi tình yêu dành cho một nhân vật 2D có thể trở nên mạnh mẽ và chân thành như bất kỳ mối quan hệ nào trong đời thực.
Bảo Lâm
