4 chị gái chăm sóc em trai
Theo Sohu, ông Lưu (Bắc Kinh, Trung Quốc) từng có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc. Tuy nhiên biến cố ập đến khiến cuộc hôn nhân tan vỡ khi cô con gái An An mới lên 9 tuổi.
Vào ngày xét xử tại toà, thẩm phán tuyên bố con gái sẽ được mẹ nuôi dưỡng, còn ông Lưu có trách nhiệm đóng tiền hàng tháng. Song chính ngày hôm đó cũng là khoảng thời gian cuối cùng, ông được ở bên con.
Bởi sau đó, người vợ cũ và cô con gái chuyển đi nơi khác sống và không để lại bất kỳ liên lạc nào. Sống trong cảnh cô đơn và nhung nhớ con gái, ông Lưu lâm bệnh nặng. Căn bệnh hiểm nghèo khiến ông rơi vào trạng thái sống thực vật, hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân.
Trong hoàn cảnh khó khăn đó, ông Lưu không có ai để nhờ cậy ngoài 4 người chị gái của mình. Mặc dù, đều có cuộc sống và gia đình riêng, song 4 người chị vẫn thay phiên nhau chăm sóc em trai một cách tận tình trong suốt 14 năm.
Đến năm 2022, ông Lưu qua đời khi mới ngoài 40 tuổi. Tài sản ông để lại là một căn nhà trị giá 6 triệu NDT (khoảng 21 tỷ đồng) và 1 sổ tiết kiệm 16.000 NDT (hơn 50 triệu đồng).
Về mặt pháp lý, với tư cách là người thừa kế hàng đầu tiên, con gái của ông Lưu sẽ được hưởng toàn bộ tài sản trên. Song do mối quan hệ giữa cô bé và bố của mình không còn như trước. Sau khi gia đình có biến cố, hai cha con gần như không liên lạc với nhau. Ở thời điểm ông bị đau ốm, cô con gái cũng không về thăm hỏi dù chỉ 1 lần. Trong khi đó, mọi trách nhiệm đổ dồn lên vai của 4 chị gái ông Lưu.
Do người đàn ông này không để lại di chúc. Nên tất cả đều mặc định rằng tài sản trên sẽ được chia đều cho 4 người chị gái đã chăm sóc ông Lưu.
Tuy nhiên, điều không ngờ là ngay khi tài sản chưa kịp phân chia, cô con gái xuất hiện và đòi quyền thừa kế. An An cho biết bản thân là người thừa kế hợp pháp duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Nghĩa là, mọi tài sản của ông Lưu đều thuộc về cô và không phải chia sẻ cho bất kỳ ai.
Không đồng tình với ý kiến của cô bé này, 4 người chị gái của ông Lưu nhất quyết không bàn giao chìa khóa hay giấy tờ nhà. Vì tin rằng bản thân xứng đáng được hưởng toàn bộ tài sản của bố để lại, cô con gái quyết định đưa vụ việc ra tòa án địa phương.
Toà án phân chia tài sản thế nào?
Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc, tòa án Thông Châu, Bắc Kinh, Trung Quốc đã có phán quyết cuối cùng. Xét đến việc cô con gái là người thừa kế hợp pháp hàng thứ nhất thì quyền thừa kế phải thuộc về An An. Song trong vụ việc này thẩm phán cho biết không thể bỏ qua công sức của 4 chị gái đã chăm sóc ông Lưu trong hơn 1 thập kỷ. Vậy nên, toàn bộ tài sản của ông Lưu sẽ được chia đều cho 5 người.
Rõ ràng, An An không hài lòng với phán quyết trên nên đã kháng cáo. Tuy nhiên, tòa án cấp cao hơn vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu, sau khi xem xét vụ việc thêm 1 lần nữa.
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số ý kiến cho rằng luật pháp phải tôn trọng quyền thừa kế hợp pháp. Song số khác lại ủng hộ cách phân xử của toà án, giữ được sự cân bằng giữa tình và lý.
Theo Sohu, sự việc này không chỉ là vụ kiện thông thường. Đó là lời nhắc nhở về đạo làm con, làm người. Nếu An An biết trân trọng tình cảm gia đình. Có lẽ cô gái đã không để mâu thuẫn đi quá giới hạn, phải phân xử tại toà.
Pháp luật có thể giải quyết tranh chấp tài sản, nhưng không thể hàn gắn những rạn nứt tình cảm. Điều đáng buồn trong vụ việc này không phải là ai được bao nhiêu tiền, mà là sự thiếu vắng tình thương giữa những người cùng một nhà.
Đinh Anh (Theo Sohu)
