Nữ sinh vùng cao vượt nghịch cảnh, nuôi ước mơ trở về bản “gieo chữ”

Thứ 2, 17/11/2025 02:15
Từ những bản làng heo hút của miền cao Đà Nẵng, những nữ sinh sư phạm vượt qua nghịch cảnh mô côi, nghèo khó, địa hình trắc trở, mang khát vọng trở thành thầy cô giáo ươm mầm tri thức cho đại ngàn.

Đôi "mầm xanh" Giẻ Triêng vươn lên từ sỏi đá

Nơi làng nhỏ xa xôi ở xã miền núi Phước Hiệp, Tp. Đà Nẵng, việc trẻ em theo đuổi con đường học hành vốn trắc trở, với chị em sinh đôi Hồ Khánh Hiền và Hồ Khánh Hòa (SN 2007, xã Phước Hiệp) càng khó khăn gấp bội. Bởi hai chị em sớm mồ côi mẹ trong một vụ tai nạn khi mới học lớp 3. Nỗi đau chưa nguôi, khi cả hai học năm cuối cấp 3 thì cha qua đời với căn bệnh ung thư.

Hai chị em Hiền, Hòa cùng em út mới học lớp 5 phải nương tựa bà ngoại ngoài 60 tuổi. Mất mát tưởng chừng khiến gia đình gục ngã nhưng 3 chị em vẫn gắng gượng, nuôi ước mơ học hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho học sinh vùng cao Phước Sơn của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phước Sơn (Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng).

Hai chị em Hiền (bên phải), Hòa (bên trái) cùng nhau ôn bài dưới sân trường.

Hai chị em Hiền (bên phải), Hòa (bên trái) cùng nhau ôn bài dưới sân trường.

Theo đó, Hiền, Hòa được các mạnh thường quân nhận làm con đỡ đầu. Năm lớp 11, Hòa được ông Vũ Đình Cảnh đỡ đầu. Còn Hiền lớp 12 được bà Nguyễn Thị Thảo Ly nhận đỡ đầu, hỗ trợ chi phí sinh hoạt mỗi tháng.

“Chúng em thấy mình may mắn vì không đơn độc. Có gia đình, bà con hàng xóm và cả những người lạ thương mình như người thân. Không chỉ hỗ trợ vật chất, mà đó còn là hơi ấm của tình người. Điều ấy khiến tụi em càng phải cố gắng”, Khánh Hiền chia sẻ, mắt rơm rớm ánh lên niềm biết ơn.

Hiền (bìa phải) được nhận phần quà động viên khi đỗ đại học từ Hội LHPN huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ) qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Hiền (bìa phải) được nhận phần quà động viên khi đỗ đại học từ Hội LHPN huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ) qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Giấc mơ của hai em giản dị mà cũng rất lớn lao là trở thành cô giáo mầm non nơi bản cũ. Hòa luôn nói rằng muốn dạy trẻ nhỏ, còn Hiền từng mơ làm giáo viên âm nhạc nhưng đành gác lại vì điều kiện kinh tế. “Em muốn được đi học cùng em gái, lại sợ học xa tốn kém. Nên em chọn ngành mầm non để hai chị em đồng hành, cùng đi qua quãng đường này”, Hiền nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiệp, nguyên Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ), người phụ trách kết nối của chương trình đỡ đầu tâm sự, hai đứa nhỏ ấy có hoàn cảnh đáng thương lắm nhưng cũng rất nghị lực. Chúng không đòi hỏi, không than vãn, chỉ xin được đi học. Tôi tin, với tấm lòng ấy, sau này các cháu sẽ trở thành những cô giáo thật tốt, quay lại giúp quê mình”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Sanh, Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quảng Nam, chia sẻ: “Nhà trường luôn có sự quan tâm đặc biệt đến những sinh viên vượt khó như hai em Hiền và Hòa. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, chúng tôi luôn động viên tinh thần để các em vững tin theo đuổi nghề. Các em chính là minh chứng rằng, khi tri thức gặp nghị lực, hạt giống nhân văn sẽ nảy nở bền lâu”.

Hai chị em sinh đôi Khánh Hiền - Khánh Hòa ước mơ mang chữ về bản cao.

Trên bàn học của hai chị em Giẻ Triêng là những quyển vở ngay ngắn, vài chiếc kẹp tóc đã phai màu và bức ảnh chụp chung với gia đình. Hòa bảo: “Bức ảnh ấy là động lực giúp em và chị Hiền vượt qua gian nan bước tiếp. Chúng em biết, đằng sau chúng em là cả một tình yêu thương chờ đợi và vùng trời tri thức đang rộng mở để hai chị em em mang chữ về bản cao”.

Cô gái Cơ Tu nỗ lực mang tri thức về bản

Với nhiều người dân xã Bến Hiên, Tp.Đà Nẵng, nữ sinh A Vô Thị Loan (SN 2003, xã Bến Hiên), sinh viên năm 4 ngành Sư phạm Tiểu học (Đại học Quảng Nam) là tấm gương tinh thần hiếu học với ước mơ trở thành cô giáo tương lai cho bản làng.

A Vô Thị Loan (thứ hai từ phải qua) tham gia sôi nổi các hoạt động Đoàn - Hội tại Trường Đại học Quảng Nam.

A Vô Thị Loan (thứ hai từ phải qua) tham gia sôi nổi các hoạt động Đoàn - Hội tại Trường Đại học Quảng Nam.

Loan từng là một trong ba đại biểu xuất sắc đại diện tỉnh Quảng Nam tham dự Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên về cô gái Cơ Tu ấy là mái tóc dài mượt mà và giọng nói truyền cảm. Cũng nhờ giọng nói đó, em từng chiến thắng nhiều cuộc thi hùng biện, thuyết trình.

Từ những năm cấp 2, Loan đã nổi bật với phong thái tự tin. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ làm thuê, bứt mây kiếm sống nuôi bốn chị em ăn học, nhưng trong ánh mắt Loan chưa bao giờ thiếu ánh sáng của nghị lực. “Em tin rằng chỉ có con đường học vấn mới mở ra chân trời mới, giúp những đứa trẻ vùng cao như em thoát khỏi nghèo đói”, Loan nói.

Loan bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp, nụ cười rạng rỡ tràn đầy hy vọng về tương lai trở lại bản gieo chữ.

Loan bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp, nụ cười rạng rỡ tràn đầy hy vọng về tương lai trở lại bản gieo chữ.

Mỗi kỳ nghỉ hè, Loan lại tìm công việc dạy thêm tại các trung tâm giáo dục nhằm kiếm thêm tiền sinh hoạt và trau dồi kỹ năng. Ban đầu, Loan còn run rẩy trước lớp học hơn 20 em nhỏ, nhưng dần dần, tình yêu nghề và niềm tin đã giúp cô giáo tương lai ấy đứng vững.

Trên bàn học của Loan, luôn có tờ giấy nhỏ ghi câu nói của Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu: “Nếu thắng cuộc đua trong giáo dục thì sẽ thắng trong kinh tế”. Loan bảo đó không chỉ là một lời nhắc nhở, mà là kim chỉ nam cho cả hành trình: “Học để khai sáng bản thân, để giúp bản làng mình bước ra khỏi bóng tối của nghèo đói và lạc hậu”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quảng Nam, nhận xét: “Loan là sinh viên năng nổ, luôn cầu thị và đặc biệt có khát vọng lớn lao: mang con chữ về vùng cao. Ở em có sự kết hợp giữa tri thức và tấm lòng, điều mà người làm nghề giáo cần nhất”.

Cùng chuyên mục

Tin tức đời sống 22/1: Bé sơ sinh chào đời với cân nặng 5,1kg

Thứ 5, 22/01/2026 05:25
Bé sơ sinh chào đời với cân nặng 5,1kg; Ấu trùng "vẽ đường" ngoằn ngoèo dưới da người phụ nữ  ...là những tin đời sống đáng chú ý.

Tin pháp luật nổi bật 24h qua: Bắt nữ "đại gia" lừa 3,5 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán trên Facebook

Thứ 5, 22/01/2026 05:01
Bắt nữ "đại gia" lừa 3,5 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán trên Facebook; Hai giám đốc doanh nghiệp ở Phú Thọ bị khởi tố...là những tin pháp luật nổi bật 24h qua.

5 trường hợp hộ kinh doanh không cần phải đăng ký kinh doanh

Thứ 4, 21/01/2026 12:45
Nghị định 168 cũng quy định một số trường hợp hộ kinh doanh không cần đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Dùng AI phục dựng chân dung nàng Tây Thi, liệu có "chim sa cá lặn" như thiên hạ lưu truyền?

Thứ 4, 21/01/2026 12:30
Việc ứng dụng AI trong tái dựng hình tượng Tây Thi không chỉ giúp công chúng cảm nhận trực quan vẻ đẹp lịch sử mà còn mở ra hướng đi mới cho công tác bảo tồn và kế thừa di sản văn hóa số.

Công tác chính trị, tư tưởng phải “đi trước mở đường” trong kỷ nguyên mới

Thứ 4, 21/01/2026 12:25
Theo ông Lại Xuân Môn, công tác chính trị, tư tưởng phải trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển hai con số, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bỏ mức lương nghìn đô, thạc sĩ tài chính "bỏ phố về quê" trồng ớt thu lãi tiền tỷ

Thứ 4, 21/01/2026 07:00
Tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính tại Anh và có 10 năm gắn bó với ngân hàng lớn tại Hà Nội, anh Tăng Đình Sơn (SN 1987) khiến nhiều người ngỡ ngàng khi từ bỏ mức thu nhập hơn 1.000 USD/tháng để "về vườn". Sau những trầy trật ban đầu, hiện mô hình trồng ớt ngoại của anh đã mang lại nguồn thu nhập ấn tượng.

Trường chuyên nổi tiếng ở TP.HCM thống trị "bảng vàng" học sinh giỏi quốc gia 2026

Thứ 4, 21/01/2026 09:44
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tiếp tục là trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Trưởng ban nhạc bị sát hại giữa đường, nguyên nhân gây bàng hoàng

Thứ 4, 21/01/2026 10:33
Do mâu thuẫn khốc liệt trong việc tranh giành địa bàn biểu diễn, các đối tượng đã dàn cảnh chặn xe tinh vi và nổ súng hạ sát nạn nhân ngay trong đêm.

Kỳ lạ cảnh hàng nghìn con cá đối bị đóng băng, người dân đổ xô đi "nhặt lộc trời"

Thứ 4, 21/01/2026 02:10
Nhiệt độ giảm sâu khiến lượng lớn cá đối tại Thiên Tân (Trung Quốc) bị đóng băng ngay trên mặt biển, kéo theo dòng người đổ xô đi đánh bắt tự phát.

"Để Mặt trận Tổ quốc phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin"

Thứ 4, 21/01/2026 03:28
Trong kỷ nguyên mới, Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân; tập hợp, thu hút và huy động sức mạnh của các lực lượng trong và ngoài nước, cùng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.
xe.nguoiduatin.vn