Saga cuối của One Piece đang khiến người hâm mộ nghẹt thở với sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật tầm cỡ. Từ những bước đi không thể lường trước của các Tứ Hoàng, sự tham chiến của các Đô đốc, cho đến màn phô diễn sức mạnh của những huyền thoại như Garp. Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý hiện nay chính là nấc thang sức mạnh mới mà Eiichiro Oda vừa thiết lập, nơi Shanks được đặt lên vị trí hải tặc mạnh thứ 3 trong lịch sử, chỉ sau Joy Boy và Davy Jones.
Joy Boy và Davy Jones: Hai "con quái vật" từ Thế kỷ Trống

Trước khi nói về Shanks, chúng ta cần nhìn lại đỉnh cao của sức mạnh: Joy Boy và Davy Jones. Dựa trên những mảnh ghép từ quá khứ, đây là hai nhân vật duy nhất khiến Imu – kẻ thống trị thế giới phải run sợ. Haki của Joy Boy mạnh đến mức gây ra nỗi đau thể xác và ám ảnh tâm lý cho Imu ngay tại Egghead.
Trong khi đó, Davy Jones cũng sở hữu sức mạnh khiến Imu muốn xóa sổ dòng máu Davy vĩnh viễn khỏi lịch sử. Dù Luffy và Râu Đen là những người kế thừa tiềm năng của hai vị thần này, nhưng ở thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa chạm tới đỉnh cao đó. Vị thế "Hải tặc mạnh nhất đương đại" hiện đang thuộc về một người duy nhất: Shanks Tóc Đỏ.
Kỳ tích tại Elbaf: Shanks một mình hạ gục cả Loki và Ragnir

Điều gì khiến Shanks trở nên khác biệt? Câu trả lời nằm ở chiến tích không tưởng 6 năm trước mà Oda vừa hé lộ. Shanks đã một mình đánh bại cả Loki và Ragnir (vệ thần của Trái Ác Quỷ huyền thoại).
Để hiểu được độ "khủng" của chiến tích này, hãy nhìn vào đối thủ của Shanks.
Ragnir là một sinh vật đã canh giữ trái ác quỷ huyền thoại của Elbaph suốt hàng thế kỷ. Ngay cả Vua Harald hay vô số chiến binh vĩ đại khác đều bị Ragnir từ chối vì không đủ sức mạnh và ý chí. Sức mạnh của Ragnir được đánh giá là ngang ngửa, thậm chí vượt qua các Đô đốc và chỉ chịu khuất phục trước những người có Haki Bá Vương thượng thừa.
Còn Loki, sau khi ăn trái ác quỷ huyền thoại, anh đã đạt đến một đẳng cấp sức mạnh hoàn toàn khác. Anh ta từng áp đảo Vua Harald – người lúc đó đã nhận được "Giao ước Biển sâu" từ Imu. Mà với sự buff sức mạnh từ Imu, Vua Harald được xác nhận đã vượt qua cả cấp độ của Rocks D. Xebec, Gol D. Roger và Râu Trắng. Việc Loki hạ gục một Harald như vậy chứng tỏ Loki chính là nhân vật mạnh nhất thế giới One Piece trong thời gian gần đây.
Kẻ đứng trên đỉnh cao của kỷ nguyên mới

6 năm trước, khi Shanks đối đầu với cả Loki và Ragnir cùng một lúc, anh đã giành chiến thắng và tự tay xích Loki lại để đưa về Elbaf. Điều này đồng nghĩa với việc sức mạnh của Shanks hiện tại đã vượt xa cả huyền thoại Rocks D. Xebec và thậm chí là vị vua mạnh nhất lịch sử Elbaf - Harald.
Nếu như 14 năm trước, Shanks thừa nhận chưa đủ sức để ngăn cản Harald, thì sau một quá trình rèn luyện và thăng tiến vượt bậc, anh đã trở thành một thế lực mà ngay cả Ngũ Lão Tinh cũng phải kiêng dè: "Một khi Shanks nổi giận, không ai có thể ngăn cản hắn".

Từ việc dùng Haki đánh văng Đô đốc từ khoảng cách hàng dặm cho đến việc "one-shot" Kid và Killer, Shanks đang chứng minh mình là bức tường thành lớn nhất mà bất cứ ai muốn chạm tay vào kho báu One Piece đều phải vượt qua. Anh không chỉ là một Tứ Hoàng, anh là người đứng đầu danh sách những hải tặc mạnh nhất lịch sử còn sống, chỉ xếp sau những huyền thoại thần thánh từ 800 năm trước.
Bảo Lâm
