Chắc hẳn anh em vẫn còn nhớ khoảnh khắc Zoro lần đầu cầm trên tay thanh Sandai Kitetsu tại Loguetown chứ? Ngay từ lúc đó, các fan đã bắt đầu râm ran giả thuyết: "Nếu thế hệ thứ 3 (Sandai) đã đáng sợ như vậy, thì thanh đời đầu (Shodai) và đời hai (Nidai) sẽ khủng khiếp đến mức nào?"
Sau khi Nidai Kitetsu xuất hiện tại Wano, mảnh ghép cuối cùng về thanh kiếm nguyền rủa mạnh nhất đã chính thức lộ diện. Và chủ nhân của nó không ai khác chính là Ethanbaron V. Nusjuro – một trong Ngũ Lão Tinh (Gorosei). Hãy cùng khám phá những sự thật cực sốc về thanh Shodai Kitetsu này nhé!
1. Giả thuyết của fan đã trở thành sự thật

Sự nghi ngờ của cộng đồng fan One Piece không phải là vô căn cứ. Nhiều thánh soi đã nhận ra phần quai kiếm của Nusjuro có hình dáng đặc trưng không lẫn vào đâu được của dòng Kitetsu. Với vị thế là một trong Ngũ Lão Tinh, việc Nusjuro sở hữu thanh kiếm đời đầu – thanh mạnh nhất và bị nguyền rủa nặng nhất là điều hoàn toàn hợp lý. Sau khi xác nhận Nidai Kitetsu vẫn đang ở Wano, mọi mũi dùi đều chỉ về phía Nusjuro và Shodai.
2. Phản ứng kỳ lạ khi đối đầu với Zoro tại Egghead

Tại đảo tương lai Egghead, Nusjuro đã có màn chạm trán trực tiếp với Zoro. Điều thú vị là lão già này đã có phản ứng ngay khi nhìn thấy thanh Kitetsu trên tay Zoro. Cái nhìn sắc lẹm đó như thể lão đã nhận ra "đứa con" cùng dòng họ kiếm với vũ khí mình đang cầm. Chi tiết này càng củng cố niềm tin rằng Nusjuro chính là bậc thầy sử dụng Kitetsu đời đầu.
3. Lời xác nhận đầy bất ngờ từ... quảng cáo figure

Đôi khi, những thông tin quan trọng nhất lại không nằm trong manga mà lại xuất hiện ở nơi ít ai ngờ tới. Vào tháng 11/2025, hãng Banpresto đã tung ra hình ảnh cho bộ figure Ichiban Kuji với tư thế đối đầu giữa Zoro và Nusjuro.
Dòng chữ đi kèm khiến fan ngã ngửa: "Những người sở hữu Shodai và Sandai Kitetsu sẽ xé toạc thế giới". Đây gần như là lời khẳng định ngầm từ phía các đối tác của Shueisha về danh tính thanh kiếm của Nusjuro.
4. Logic của dòng Kitetsu: Càng cổ càng mạnh

Trong thế giới kiếm thuật của Oda, thế hệ Kitetsu càng đời đầu thì chất lượng và sức mạnh càng kinh hoàng:
Sandai Kitetsu: Thế hệ thứ 3 (Hạng Wazamono).
Nidai Kitetsu: Thế hệ thứ 2 (Hạng O Wazamono).
Shodai Kitetsu: Thế hệ thứ 1 (Hạng Saijo O Wazamono).
Tại Egghead, chúng ta đã thấy Nusjuro dễ dàng chẻ đôi các Pacifista chỉ trong một nốt nhạc. Dù có sự hỗ trợ của Haki cấp cao, nhưng không thể phủ nhận chất lượng của một thanh Cực phẩm đã giúp lão thực hiện những nhát chém "ngọt" đến vậy.
5. Một trong 12 thanh Saijo O Wazamono (Cực phẩm Đại Bảo Kiếm)

Shodai Kitetsu nằm ở đẳng cấp cao nhất của thế giới Meito, đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại như: Yoru của Mihawk, Ace của Gol D. Roger, Yakuza Kasen của Fujitora, Murakumogiri của Râu Trắng.
Việc Shodai Kitetsu xuất hiện báo hiệu một cuộc chiến tàn khốc hơn bao giờ hết cho Zoro, khi anh phải đối đầu với "tổ tiên" của chính thanh kiếm mình đang sử dụng.
Bảo Lâm
