Sau khi càn quét mọi kỷ lục tại quê nhà, "cơn bão" mang tên The King’s Warden (Tựa Việt: Dưới Bóng Điện Hạ) sẽ chính thức đổ bộ vào các rạp chiếu tại Việt Nam từ ngày 10.04.2026. Đây không chỉ là cơ hội để khán giả trong nước trực tiếp kiểm chứng một "tuyệt tác" đã làm chao đảo phòng vé xứ Kim Chi, mà còn là dịp để đắm chìm trong những thước phim lịch sử đầy tinh tế, nơi mà mỗi giây phút trôi qua đều mang theo sức nặng của cảm xúc và nghệ thuật diễn xuất đỉnh cao. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim đủ sâu sắc để xem lại nhiều lần mà vẫn thấy "đã", thì đây chắc chắn là cái tên đứng đầu danh sách phải xem trong tháng 4 này.
Sức hút mãnh liệt ấy hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào thực tế rằng, dù không cần đến những chiến dịch quảng bá rầm rộ, The King’s Warden vẫn âm thầm tạo nên một kỳ tích mà suốt nhiều năm qua điện ảnh Hàn Quốc chưa từng chứng kiến. Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, chỉ sau chưa đầy 2 tháng công chiếu, bộ phim đã cán mốc hơn 142,5 tỷ won, chính thức vượt qua Extreme Job (2019) để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Hàn, chấm dứt kỷ lục tồn tại suốt 7 năm. Trước đó, ngay cả những tượng đài như The Admiral: Roaring Currents cũng chỉ dừng lại ở khoảng 135,7 tỷ won.
Không chỉ dẫn đầu về doanh thu, The King’s Warden còn lập nên thành tích đáng nể về lượng khán giả. Tính đến ngày thứ 48, phim đã thu hút hơn 14,84 triệu lượt xem, vững vàng trong top 3 tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, đây cũng là bộ phim nội địa đầu tiên sau gần 2 năm chạm mốc 10 triệu vé, một cột mốc vốn được xem là “thước đo vàng” của điện ảnh xứ kim chi. Tốc độ tăng trưởng của phim cũng khiến giới chuyên môn bất ngờ: chỉ 5 ngày đạt 1 triệu lượt xem, 31 ngày vượt 10 triệu và đến ngày 45 đã chạm mốc 14 triệu, vượt qua hàng loạt bom tấn kinh điển. Với 40 ngày liên tiếp giữ vị trí số 1 phòng vé theo ngày, cùng chỉ số đánh giá tích cực lên tới 97%, bộ phim được xem là “cú hích” hiếm hoi giúp thị trường điện ảnh Hàn Quốc phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn ảm đạm. Tại các khu vực nước ngoài như Melbourne (Úc), phim cũng được kéo dài thời gian chiếu và tăng thêm suất do phản ứng tốt từ khán giả.
Sức hút mãnh liệt của bộ phim bắt nguồn từ một nội dung giàu tính nhân văn, khai thác góc nhìn mới mẻ về vua Đoan Tông (Danjong) vị quân chủ thứ sáu của triều đại Joseon. Thay vì sa đà vào những cuộc đấu đá quyền lực đẫm máu trong cung đình, đạo diễn Jang Hang Jun đã chọn một lối đi riêng khi tập trung vào giai đoạn nhà vua bị lưu đày tại vùng Cheongnyeongpo hẻo lánh. Bộ phim kể về mối nhân duyên đầy xúc động giữa vị vua trẻ cô đơn và ông trưởng làng tốt bụng. Qua đó, người xem thấy được sự thấu hiểu, đùm bọc lẫn nhau cũng như lòng trung thành vô điều kiện của những người dân quê chất phác. Tác phẩm đã khéo léo lấp đầy những khoảng trống của chính sử bằng sự sáng tạo nghệ thuật đầy tinh tế, mang đến một bầu không khí lịch sử vừa trang nghiêm vừa ấm áp tình người.
Điểm sáng lớn nhất giúp The King's Warden chạm đến trái tim khán giả chính là diễn xuất thượng hạng của dàn diễn viên. Park Ji Hoon đã thực sự rũ bỏ hình ảnh một thần tượng để hóa thân trọn vẹn vào vai vị vua trẻ bi kịch, việc giảm 15kg cùng những phân cảnh nội tâm đầy ám ảnh đã giúp anh nhận về vô số lời tán dương là "Đoan Tông tái sinh". Bên cạnh đó, sự góp mặt của Yoo Hae Jin trong vai trưởng làng đã tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo. Sự hài hước đời thường kết hợp với chiều sâu trong tình cảm cha con của ông đã nâng đỡ toàn bộ mạch cảm xúc, khiến mỗi giây phút trên màn ảnh đều trở nên đắt giá.
Thành công của bộ phim còn tạo nên một "hội chứng" lan rộng trong đời sống xã hội, khi khán giả ở mọi lứa tuổi từ giới trẻ cho đến những người phụ nữ U40 đều tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc. “Hội chứng Đoan Tông” lan rộng khi khán giả đổ xô đến Cheongnyeongpo như một dạng “hành hương lịch sử”, lượng du khách tăng gấp 8 lần. Sách liên quan đến Đoan Tông được tái bản, webtoon về nhân vật này tăng lượng xem gấp 3 lần. Sự quan tâm từ công chúng Tổng thống Lee Jae Myung đăng bài chúc mừng, ca ngợi phim “thể hiện sức sáng tạo của điện ảnh Hàn Quốc”. MC nổi tiếng Son Suk Hee thừa nhận đã rơi nước mắt khi xem phim. Đặc biệt, thụ nữ độ tuổi 40 chiếm 28% lượng khán giả, thúc đẩy xu hướng cả gia đình nhiều thế hệ cùng đi xem. Phim được gọi là “tác phẩm báo hiếu nên xem cùng cha mẹ”. Sức hút của bộ phim không đến từ những kỹ xảo xa hoa mà nằm ở những điểm chạm cảm xúc đầy tinh tế. Đó là sự đối lập giữa cuộc sống bình dị của dân làng với nỗi đau đơn độc, mong manh của vị vua trẻ Đoan Tông. Trong bóng tối của sự lưu đày, chính sự bảo vệ âm thầm và tận tụy của ông trưởng làng đã sưởi ấm tâm hồn nhà vua, tạo nên một câu chuyện nhân văn đủ sức lay động khán giả ở mọi lứa tuổi
Dù chỉ có mức kinh phí sản xuất khiêm tốn 12 tỷ won trong khi lợi nhuận đạt gấp 11,6 lần. Chính bằng sự chân thành trong cách kể chuyện và sức mạnh cảm xúc mãnh liệt, The King's Warden đã chứng minh rằng: Một bộ phim thực sự chất lượng không cần dựa dẫm vào kỹ xảo hào nhoáng hay kinh phí khổng lồ để trở thành một huyền thoại.
Bình luận của netizen Việt:
- Giỏi điên thật chứ, công nhận nể Park Ji Hoon. Idol hồi trong nhóm cũng tỏa sáng, ra solo hơi nhạt dần nhưng đi đóng phim đỉnh thật. Tưởng mặt baby sẽ kén vai chứ ai ngờ hợp vậy, đây có phải bộ điện ảnh đầu tay của bạn này không nhỉ?
- Phim lịch sử Hàn Quốc, không biết mình có cảm được không... nhưng nhìn lượng vé này thì chắc vẫn phải "vác xác" đi coi thôi... Nghe nói đầu tháng 4 này về Việt Nam nhỉ?
- 9 năm trước giới trẻ Hàn biết đến Jihoon chỉ với một cái nháy mắt, 9 năm sau, già trẻ gái trai Đại Hàn đều biết đến Ji Hoon với tư cách là diễn viên. Cảm ơn mọi người đã yêu quý Ji Hoon, cậu ấy xứng đáng được yêu thương như thế ạ.
- Không ngờ Park Ji Hoon lấn sang diễn xuất lại làm tốt thế. Lúc đầu nhìn bạn ấy mình còn thấy không hợp làm diễn viên cơ.
- Đỉnh thật. Chắc phải xem thử phim, kiểu từ hồi xưa không bao giờ nghĩ Ji Hoon sẽ lấn sân sang diễn xuất thành công thế mà diễn cũng hay nữa.
- Nhỏ này hợp đóng phim thật chứ. Mong em nổi tiếng hơn nữa, có giải thưởng thì càng tốt.
- Hồi xem phim mà diễn vai học sinh đánh đấm á, là lúc đó "há mồm" vì độ diễn xuất của em rồi. Nhưng thật sự hồi Produce 101 không phải gu. Nhưng chuyển qua diễn xuất thì kiểu bị bất ngờ thật sự vì em có nội lực. Giờ thành công ở mảng diễn là điều chắc chắn, tài năng.
- Tò mò nhỉ? Không khoái cổ trang Hàn lắm nhưng nội dung chắc phải hay lắm. Điện ảnh Hàn đang hẩm hiu mà nổ quả "hit" như này.
- Trời đã thương, làm người thường cũng khó. Chúc mừng Jihoonie.
- Cậu này kiểu gì cũng ẵm 2 giải Best New Artist tại Baeksang với Blue Dragon rồi.
Ngọc Hà
