Rạng sáng ngày 6/5, trận bán kết lượt về Champions League giữa Arsenal và Atletico Madrid đã diễn ra tại sân vận động Emirates. Với lợi thế sân nhà, đại diện nước Anh đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó chính thức ghi tên mình vào trận chung kết với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Bukayo Saka. Kết quả này giúp Arsenal lần đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ năm 2006.
Dù giành chiến thắng, trận đấu vẫn để lại nhiều thảo luận xoay quanh công tác trọng tài. Phút 56, trong một pha tranh chấp trong vùng cấm địa của Arsenal, hậu vệ Riccardo Calafiori đã có va chạm khiến Antoine Griezmann bên phía Atletico Madrid ngã xuống sân.
Các cầu thủ đội khách ngay lập tức yêu cầu một quả phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài chính Daniel Siebert đã từ chối cắt còi. Đáng chú ý, tổ VAR cũng không can thiệp để yêu cầu trọng tài xem lại băng hình kỹ thuật. Các đoạn phim quay chậm sau đó cho thấy hậu vệ Arsenal đã có tác động giẫm lên chân của Griezmann.
Theo lý giải từ tờ AS, trọng tài chính nhận định đã có một lỗi đẩy người của cầu thủ Atletico Madrid với Gabriel (Arsenal) ở tình huống ngay trước đó. Quyết định này đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và người hâm mộ ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Theo dõi trận đấu trong chương trình bình luận, David Beckham cũng có phản ứng bức xúc thay cho Atletico Madrid. Beckham lập luận rằng Gabriel không hề bị phạm lỗi ngay từ đầu, điều đó có nghĩa là Atletico mới là người được hưởng quả phạt đền.
Về phía Atletico Madrid, thất bại này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Diego Simeone sẽ kết thúc mùa giải 2025/26 mà không có danh hiệu nào. Trước đó, đội bóng thành Madrid đã để thua Real Sociedad trong trận chung kết Copa del Rey.
Tiên Tiên
Theo The Sun
