Ngày 19/4/2026, giải bán marathon dành cho robot hình người lần thứ 2 (Beijing E-Town Humanoid Robot Half Marathon) đã diễn ra tại khu công nghệ Yizhuang, Bắc Kinh. Hơn 300 robot đến từ 26 thương hiệu và hơn 100 đội tham gia, trong đó có 5 đội quốc tế - một bước nhảy vọt so với chỉ 21 đội ở mùa giải đầu tiên năm 2025.
Kết quả chung cuộc, Honor thống trị hoàn toàn khi chiếm cả ba vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Robot "Lightning" (Tia Chớp) của hãng giành chức vô địch với thành tích net time 50 phút 26 giây cho quãng đường 21.0975km. Con số này nhanh hơn gần 7 phút so với kỷ lục bán marathon thế giới dành cho nam - 57 phút 20 giây do vận động viên Jacob Kiplimo (Uganda) nắm giữ.

Đáng chú ý, một phiên bản Lightning điều khiển từ xa thực tế đã về đích đầu tiên với thời gian 48 phút 19 giây. Tuy nhiên, theo quy tắc tính điểm có hệ số của giải, robot Lightning chạy tự hành từ một đội khác của Honor mới là nhà vô địch chính thức. Hệ thống chấm điểm áp dụng hệ số 1.2 cho robot điều khiển từ xa nhằm ưu tiên khả năng tự hành - yếu tố được coi là thước đo thực sự của công nghệ robot.
Thông số kỹ thuật của Lightning
Robot Lightning cao 1.69m với thiết kế phong cách "mecha", được tối ưu cho tốc độ bứt phá. Honor là nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng đầu tiên đưa robot hình người tham gia giải bán marathon - một bước đi bất ngờ từ hãng vốn nổi tiếng với smartphone.

Được biết, Lightning được trang bị module khớp tích hợp tự phát triển với mô-men xoắn cực đại ngang ngửa động cơ ô tô hiệu suất cao. Robot sử dụng hệ thống điều khiển chuyển động động lực học cao, khả năng nhận diện môi trường theo thời gian thực và ra quyết định tự động nhờ công nghệ AI. Hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng giúp máy duy trì hiệu suất ổn định xuyên suốt quãng đường dài mà không bị quá nhiệt.
Tuy nhiên, cuộc đua không hoàn toàn suôn sẻ. Trong đoạn nước rút cuối cùng, Lightning va phải rào chắn và bị ngã. Sau khi được nhân viên hỗ trợ chỉnh lại, robot đã hoàn thành cuộc đua và về đích thành công.
Bước tiến vượt bậc so với năm ngoái
Để thấy rõ tốc độ phát triển của ngành, cần nhắc lại rằng thành tích vô địch mùa giải năm ngoái là 2 giờ 40 phút - tức năm nay robot đã chạy nhanh hơn gấp hơn 3 lần. So với mùa trước khi nhiều robot còn loạng choạng ngay từ lúc xuất phát, năm nay hầu hết các đội đều khởi đầu ổn định và mượt mà hơn rõ rệt.
Khoảng 40% số robot trong giải năm nay sử dụng hệ thống điều hướng tự hành, cho thấy công nghệ AI đang ngày càng trưởng thành. Một khán giả tên Vương Văn nhận xét rằng robot dường như đã "cướp" hết spotlight từ các vận động viên con người tại sự kiện, và tốc độ của chúng vượt xa con người có thể báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới.

Sự kiện này cũng phản ánh cuộc đua công nghệ robot giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong khi hơn 300 robot thi đấu tại Bắc Kinh, Tesla lại chọn cách đưa robot Optimus ra làm "linh vật" bên lề giải Boston Marathon - một sự tương phản khá rõ nét về chiến lược phát triển robot hình người giữa hai bên.
Phạm Hoàng
