Từng được kỳ vọng sẽ là làn gió mới của dòng MMO hành động phong cách hắc ám, Dark December - tựa game 3D đến từ Hàn Quốc đã chính thức ra mắt trên Steam trong sự tò mò của cộng đồng.
Với hình ảnh quảng bá tập trung mạnh vào dàn nhân vật nữ có ngoại hình gợi cảm, hiệu ứng kỹ năng bắt mắt và bối cảnh fantasy u tối quen thuộc, trò chơi nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ ngày đầu lên kệ. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn mở cửa, Dark December đã phải hứng chịu một cú sốc lạnh người khi nhận về hàng loạt đánh giá tiêu cực, kéo rating trên Steam xuống mức cực kỳ tiêu cực.

Về bản chất, Dark December là một tựa game MMO hành động miễn phí, mang đậm phong cách dark fantasy kiểu Diablo, hỗ trợ chơi trên cả PC lẫn di động và cho phép liên thông dữ liệu hai nền tảng.
Trò chơi mở đầu với ba lớp nhân vật quen thuộc gồm Cuồng Chiến Sĩ, Du Hiệp và Pháp Sư, đi kèm hệ thống kỹ năng hào nhoáng, nhịp độ chiến đấu nhanh. Ở khía cạnh hình ảnh, Dark December không ngần ngại khai thác yếu tố fan service, đặc biệt là tạo hình các nữ nhân vật với trang phục bó sát, vóc dáng nóng bỏng, chi tiết được xem là mồi câu quen thuộc của nhiều tựa game.
Thế nhưng, lớp vỏ hào nhoáng ấy nhanh chóng bị bóc trần. Theo phản hồi từ người chơi trên Steam, Dark December gần như không mang lại trải nghiệm mới mẻ. Bản đồ, quái vật, NPC và thậm chí cả giao diện đều bị chê là rập khuôn, thiếu sáng tạo. Nhiều game thủ mỉa mai rằng chỉ cần xem vài giây video gameplay là đã đoán được hàng chục giờ chơi phía sau, bởi mọi thứ đều vận hành theo công thức cũ: vào phó bản đánh quái - nhặt đồ - lặp lại.

Nguyên nhân lớn nhất khiến Dark December bị đánh giá nặng nề nằm ở mô hình kiếm tiền. Ngay trong giai đoạn đầu, game đã bị tố ăn quá dày khi đưa trang bị mạnh, thậm chí là đồ cuối game, vào hệ thống quay thưởng. Điều này khiến trải nghiệm nhanh chóng nghiêng hẳn về hướng pay-to-win, tạo cảm giác người chơi miễn phí khó có cửa cạnh tranh. Bên cạnh đó, chất lượng máy chủ không ổn định, tình trạng giật lag và lỗi kết nối liên tục cũng góp phần đẩy sự bức xúc lên cao.
Không ít game thủ thẳng thắn nhận xét Dark December chỉ là “bình mới rượu cũ”, một sản phẩm được làm ra theo lối mòn quen thuộc: lấy tạo hình nhân vật gợi cảm để thu hút ánh nhìn, sau đó tận thu từ người chơi trung thành. Thậm chí có ý kiến bi quan cho rằng, với tình trạng hiện tại, Dark December khó lòng tồn tại lâu dài, nhiều khả năng sẽ đi theo con đường quen thuộc của không ít MMO: vận hành ngắn hạn, vắt kiệt người chơi rồi đóng cửa.
Câu chuyện của Dark December tiếp tục làm dấy lên tranh luận về hướng đi của game MMO trong những năm gần đây. Khi yếu tố gợi cảm và hình ảnh bắt mắt không còn đủ che lấp sự thiếu hụt về nội dung và sáng tạo, phản ứng tiêu cực từ cộng đồng dường như là điều khó tránh.
Tuấn Hưng
