One Piece chương 1169 với tiêu đề đầy tang tóc "Ta phải vong mạng", tác giả Oda đã chiêu đãi độc giả bằng một trang màu đôi cực kỳ hoành tráng về băng hải tặc Rocks trong trang phục màu đen huyền bí. Tuy nhiên, tâm điểm của chương này lại nằm ở những dòng hồi tưởng và cuộc thảm sát đang diễn ra tại Elbaph.
Câu chuyện đưa chúng ta trở về mốc thời gian 14 năm trước, khi Shanks "Tóc Đỏ" tới Elbaph chơi và lưu trú tại nhà của vợ chồng Gaban & Ripley. Tại đây, Scopper Gaban – cựu thành viên băng Roger đã tiết lộ một bí mật động trời. Garp cho ông biết Roger thực chất có một người con trai (Ace). Phản ứng của Shanks khiến nhiều người xúc động khi anh tuyên bố cậu bé đó cũng giống như em trai của mình.
Thế nhưng, mục đích chính của Shanks khi tới Elbaph lần này không chỉ là thăm người quen. Anh tới để dặn dò Vua Harald tuyệt đối không được nhận chức Kỵ sĩ Thần.
Bí mật về "Giao ước biển" và quyền năng của Imu

Chap 1169 đã hé lộ cơ chế thao túng đáng sợ của Imu dựa trên hai loại giao ước. Giao ước Biển nông giống như loại Shanks sở hữu, Imu chỉ có thể thao túng trong phạm vi bán kính nhất định. Các Kỵ sĩ Thần đều mang giao ước Biển sâu, cho phép Imu kiểm soát hoàn toàn họ ở bất cứ đâu trên thế giới.
Bi kịch xảy ra tại lâu đài Aurust khi Vua Harald nhận ra mình đang bị Imu thao túng. Ông đã ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ kết liễu bản thân để tránh bị lợi dụng. Đúng lúc này, Loki và Jarul xông vào. Harald giải thích rằng ông từng làm việc cho Chính quyền Thế giới và giờ đã bị chúng phản bội.
Cuộc tàn sát tại lâu đài Aurust và sự ra đời của "Vua Harald tà ác"

Trong cơn tỉnh táo cuối cùng, Harald lệnh cho Loki phải kết liễu mình ngay lập tức, đồng thời dặn con trai phải ăn trái ác quỷ huyền thoại đang được cất giữ ở Elbaph mới có thể đánh bại được ông. Ngay sau đó, Harald mất kiểm soát hoàn toàn.
Khác với các thực thể hóa quỷ thông thường, Imu biến Harald thành một phiên bản độc ác cực hạn. "Bản thể tà ác" này tuyên bố mình mới là người phải ăn trái ác quỷ huyền thoại chứ không phải Loki. Một cuộc chiến không cân sức nổ ra, bô lão Jarul bị Harald đâm kiếm vào đầu, các binh sĩ đều bị đánh bại.
Dù Shanks và Gaban cảm nhận được Haki bất thường và lao vào can thiệp, nhưng ngay cả hai huyền thoại này cũng gặp khó khăn trước một Harald đã hoàn toàn hóa điên.
Biến số cuối cùng: Thiết Lôi Ragnir lộ diện
Theo lời cha, Loki chạy vào kho báu để tìm trái ác quỷ huyền thoại nhằm xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, ngay khi vừa chạm tay vào hy vọng cuối cùng, vị hoàng tử Elbaph bất ngờ bị tấn công bởi một nhân vật đầy bí ẩn: Thiết Lôi Ragnir.
Sự xuất hiện của Ragnir tại kho báu vật ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng khiến cục diện Elbaph càng trở nên khó lường. Liệu Loki có kịp sở hữu sức mạnh huyền thoại để ngăn chặn chính cha ruột của mình, hay Elbaph sẽ sụp đổ dưới bàn tay thao túng của Imu?
Tuần sau dự kiến truyện sẽ nghỉ do lễ Noel.
Bảo Lâm
