VTC News dẫn thông tin từ tờ Jornal de Notícias cho hay, vào khoảng 16h ngày 23/7 (theo giờ địa phương), bé gái Sofia được phát hiện trong tình trạng cực kỳ nguy cấp bên trong xe đưa đón học sinh.
Mặc dù lực lượng cấp cứu và các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp hồi sức cấp cứu, bé gái 18 tháng tuổi vẫn không qua khỏi. Hôm đó, nhiệt độ ngoài trời tại thành phố Almada là khoảng 27°C.
Khoảng 8h cùng ngày, một nhân viên của trường Mestre Cuco lái chiếc xe mang nhãn hiệu Peugeot 5008 đến đón bé Sofia để đưa tới nhà trẻ.
Đáng chú ý, trong suốt ngày hôm đó, cha mẹ của Sofia không nhận được thông báo xác nhận con mình đã đến lớp an toàn, đúng theo quy trình vận hành chuẩn được nhà trường áp dụng đều đặn suốt một năm qua. Khi đến trường mầm non để đón con vào buổi chiều, người mẹ bàng hoàng nhận ra con gái mình hoàn toàn không xuất hiện tại đây.
Sau khi tìm kiếm, mọi người mới phát hiện chiếc xe đưa đón Sofia đang đỗ trước một cơ sở khác chứ không phải trường Mestre Cucon mà bé được gửi theo học.
Trường mầm non Mestre Cuco nơi bé gái theo học. Ảnh: Jornal de Notícias/VTC News
Ban giám hiệu trường Mestre Cuco đưa ra thông báo chính thức ngay trong ngày xảy ra biến cố: “Ban giám hiệu Colégio O Mestre Cuco bàng hoàng và đau đớn khi phải đối mặt với sự cố thảm khốc chiều nay. Sự việc đã cướp đi sinh mạng của một trong những thiên thần nhỏ của chúng tôi”.
“Trong giây phút đau thương không thể nói thành lời này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cha mẹ, gia đình nạn nhân cùng toàn thể những người thân thiết với cháu bé. Ban giám hiệu nhà trường đang theo dõi sát sao vụ việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm điều tra, làm rõ toàn bộ sự thật”.
Trong bài đăng ngày 24/7, đại diện trường Mestre Cuco xác nhận chiếc xe liên quan đến vụ việc thuộc sở hữu của nhà trường và đã được cấp phép đầy đủ cho hoạt động đưa đón học sinh.
Nhân viên phụ trách đón bé Sofia là người thường xuyên đảm nhận công việc đưa đón học sinh đến trường, trước đây chưa từng ghi nhận bất kỳ vi phạm hay sự cố nào.
Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha đã khởi tố vụ án, mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.
Theo tờ Người đưa tin, vào tháng trước, hai đứa trẻ, một bé 2 tuổi và một bé 4 tuổi, được tìm thấy đã tử vong trong xe của gia đình tại thị trấn Carpentras ở miền đông nam nước Pháp, khi châu Âu đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng dữ dội .
Vào tháng 9/2023, một bé gái tên Madalena đã tử vong sau khi bị bỏ lại trong xe ô tô tại khuôn viên một trường học ở Bồ Đào Nha trong nhiều giờ dưới cái nóng 26 độ C.
Cha của đứa trẻ 10 tháng tuổi, được mô tả vào thời điểm đó là giảng viên kiêm trưởng khoa tại trường đại học gần Lisbon, được cho là đã quên đưa con đến nhà trẻ trước khi đi làm và để con ở trong xe.
Theo thông tin được biết, anh ta đã gọi số 999 sau khi nhận ra sai lầm của mình và phát hiện con bất tỉnh bên trong xe. Mọi nỗ lực cứu sống bé đều không thành công.
