Người dân giao nộp con vật quý hiếm, có màu xanh độc lạ
Theo tin tức trên báo An Giang, liên tiếp trong những ngày gần đây, nhiều người dân xã Châu Thành (An Giang) đã tự nguyện giao nộp các cá thể rồng Nam Mỹ và rùa thuộc diện quản lý cho cơ quan chức năng sau khi được tuyên truyền, vận động.
Ông Nguyễn Anh Hùng (bên phải) giao nộp hai cá thể rồng Nam Mỹ cho Công an xã Châu Thành. (Ảnh: Báo An Giang)
Sáng 14/7, bà Chiêm Thị Xuân Cầm, ngụ ấp Minh Long, xã Châu Thành, đã đến Công an xã Châu Thành giao nộp 6 cá thể rồng Nam Mỹ (nặng 11,7 kg) và 2 cá thể rùa Centrochelys sulcata (nặng 2,1 kg, thuộc Phụ lục IIB CITES).
Trước đó một ngày, ông Nguyễn Anh Hùng, ngụ ấp Tân Điền, xã Châu Thành, cũng tự nguyện bàn giao 2 cá thể rồng Nam Mỹ.
Ngày 30/6, ông Lê Văn Đức, ngụ ấp Đông Hòa, xã Tân Hiệp giao nộp 2 cá thể rùa đất lớn (nặng lần lượt 4,4 kg và 3,6 kg) được ông mua lại từ một người lạ vào đầu năm. Số rùa này được cứu hộ, chăm sóc trong tình trạng sức khỏe tốt.
Nổ bình gas, tàu đang neo đậu tại cảng ở xã Cần Giờ phát cháy
Theo tin tức trên Tuổi trẻ, ngày 14/7, lực lượng chức năng xã Cần Giờ (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu xảy ra tại cảng thuộc ấp Phong Thạnh.
Theo đó, khoảng 7h cùng ngày, tàu cá mang số đăng ký SG 93718 TS của một hợp tác xã cung ứng hàng hóa cho ngư dân đang neo đậu tại khu vực cầu cảng trên thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.
Ngọn lửa kèm khói đen bốc cao, các thành viên trên tàu và ngư dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Cần Thạnh (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM) phối hợp Công an xã Cần Giờ và các đơn vị liên quan đã huy động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp, triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
Tàu bị cháy được dập tắt nhanh chóng. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Do trên tàu có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, tạo cột khói đen lớn và tiềm ẩn nguy cơ lan sang các tàu thuyền neo đậu lân cận. Với sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng, hơn một giờ sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan.
Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được cho là do nổ bình gas trên tàu. Vụ việc làm hai thuyền viên bị thương. Các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị kịp thời.
Tìm thấy thi thể bé trai trong vụ 3 người đuối nước ở Quảng Ngãi
Theo Tiền phong, ngày 14/7, ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu V.V.T.N. (5 tuổi, trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) sau hơn một ngày mất tích do bị sóng biển cuốn trôi.
Theo ông Thanh, khoảng 1h sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phối hợp với người dân địa phương phát hiện thi thể cháu N. trên vùng biển gần khu vực xảy ra vụ việc.
"Trong sáng nay, chính quyền địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu", ông Thanh cho biết.
Lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi bị đuối nước. (Ảnh: Tiền phong)
Trước đó, khoảng 17h45 ngày 12/7, bà B.T.T. (67 tuổi), bà L.T.C. (60 tuổi) và cháu V.V.T.N. (5 tuổi, cháu ngoại bà C.) cùng trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, trong lúc tắm tại khu vực bãi biển thuộc bờ kè Thạch By 2 thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.
Đến khoảng 18h20 cùng ngày (12/7), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà T. và bà C.
Sau hơn một ngày huy động nhiều lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, đến rạng sáng 14/7, thi thể cháu bé đã được tìm thấy.
