Nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn
Theo tin tức trên Tiền phong, chiều 23/1, Công an xã Cát Ngạn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình tổ chức tìm kiếm nữ sinh Giản Thị Thu N. (SN 2009), học sinh lớp 11D4, Trường THPT Thanh Chương 3, mất tích nhiều ngày qua.
Trước đó, anh Giản Viết Mạnh (trú xã Cát Ngạn) đã đến Công an xã Cát Ngạn trình báo về việc con gái mình - cháu Giản Thị Thu N. rời khỏi nhà từ sáng 15/1 nhưng không quay về, gia đình mất hoàn toàn liên lạc.
Nữ sinh N. rời nhà đi học rồi mất liên lạc nhiều ngày. (Ảnh: Tiền phong)
Theo thông tin từ gia đình, sáng 15/1, cháu N. rời nhà với lý do đi học. Tuy nhiên, sau đó nữ sinh này không trở về nhà như thường lệ. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an, song đến nay vẫn chưa có thông tin về tung tích của cháu. Thời điểm rời nhà, cháu N. mặc áo phao màu đen, đeo balo màu đen.
Gia đình cho biết thêm, khoảng 9h sáng cùng ngày (15/1), cháu N. được cho là đã bắt một xe ô tô 7 chỗ di chuyển theo hướng xuống thành phố Vinh (cũ). “N. ơi, con đang ở đâu, bố mẹ chỉ mong con bình an. Cả gia đình nhiều ngày nay không ăn ngủ được, nhớ và lo cho con vô cùng…”, anh Mạnh chia sẻ.
Hiện gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm cháu N.
Xe tải làm sập cổng chào, 2 người tử vong
Theo tin tức trên Dân trí, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h20 ngày 23/1, tại thôn Đắk Ốc, xã La Êê, thành phố Đà Nẵng.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tài xế V.T.T. (SN 2002, trú tại xã Nam Giang, Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển kiểm soát 77C-14467, chở theo một máy múc lưu thông ở địa bàn thôn Đắk Ốc, xã La Êê.
Ngồi bên cạnh tài xế là anh N.T.H. (SN 1997, trú tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng).
Cổng chào đè lên cabin xe tải khiến tài xế và người ngồi bên cạnh tử vong. (Ảnh: Dân trí)
Do máy múc quá cao nên trong khi lưu thông đã va vào cổng chào thôn Đắc Ốc. Cổng chào sập đè lên cabin xe tải làm anh T. và anh H. tử vong tại chỗ.
Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, đưa 2 nạn nhân ra ngoài.
Nữ hành khách bỏ quên túi xách chứa USD trên tàu
Theo tin tức trên VietnamNet, vào khoảng 9h7 sáng 23/1, khi tàu SE20 dừng tại ga Ninh Bình để đón khách, trong quá trình kiểm tra tác nghiệp, nhân viên toa số 2 phát hiện một túi xách màu xanh bị bỏ quên trên tàu. Ngay sau đó, nhân viên này đã báo cáo Trưởng tàu để xử lý theo đúng quy định.
Tổ tàu SE20 tiến hành kiểm tra, lập biên bản dưới sự chứng kiến của hành khách trên tàu. Qua kiểm tra, bên trong túi xách có 2.150 USD, gần 1 triệu đồng tiền mặt, một hộ chiếu và thẻ căn cước công dân mang tên Hoàng Thị Hương Giang.
Sau khi hoàn tất biên bản, tổ tàu đã chủ động liên hệ với chị Hoàng Thị Hương Giang để thông báo về việc phát hiện tài sản bị bỏ quên.
Nữ hành khách bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng khi biết toàn bộ tài sản và giấy tờ quan trọng của mình vẫn nguyên vẹn.
Dự kiến, tối cùng ngày, khi tàu SE19 tới ga Ninh Bình, tổ tàu sẽ tiến hành trao trả đầy đủ tài sản cho hành khách theo đúng quy trình.
