Đối với chiến lược gia người Brazil, điều khiến ông cảm thấy tự hào nhất không chỉ dừng lại ở thành tích giành tấm vé lịch sử tham dự vòng chung kết World Cup 2026, mà hơn hết chính là tinh thần vượt khó kiên cường cùng sự trưởng thành vượt bậc của các học trò trong bối cảnh quãng thời gian chuẩn bị vô cùng ngắn ngủi.
Bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực của các cầu thủ, huấn luyện viên Cristiano Roland tâm sự rằng với tư cách là một người thầy, ông luôn mong muốn đội tuyển có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị thật tốt, đồng thời hy vọng các học trò sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào sân chơi World Cup đầy thử thách phía trước.
Nhà cầm quân này đặc biệt nhấn mạnh việc toàn đội đã hoàn thành xuất sắc hai mục tiêu quan trọng liên tiếp chỉ trong vòng một tháng, bao gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé quý giá tham dự FIFA U17 World Cup 2026.
U17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết. Ảnh: AFC
Ông xúc động chia sẻ rằng dù không có nhiều thời gian chuẩn bị và bản thân ông luôn đặt ra yêu cầu rất cao, nhưng những gì các cầu thủ đã làm được là thực sự khó khăn và đáng tự hào. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, việc đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng, và ông tin chắc rằng cả đất nước Việt Nam đều tự hào về các em.
Bên cạnh niềm hạnh phúc, vị chiến lược gia người Nam Mỹ cũng nhanh chóng hướng toàn đội tới mục tiêu tiếp theo là chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cấp độ tuổi U17. Ông thẳng thắn nhìn nhận U17 Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt là về nền tảng thể lực và khả năng duy trì sự lỳ lợm trong các trận đấu đỉnh cao.
Ông cho biết đội tuyển cần thêm thời gian chuẩn bị để đạt trạng thái tốt nhất cho World Cup, đồng thời khẳng định dù trước mắt toàn đội sẽ nghỉ ngơi, ông vẫn cố gắng để các cầu thủ sớm quay lại tập luyện cùng nhau.
Khép lại bài phát biểu, huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy tinh thần dũng cảm và năng lực chơi bóng của mình. Dù thất bại trước một đối thủ mạnh và xứng đáng như Australia là điều không mong muốn, ông tin tưởng toàn đội sẽ còn làm tốt hơn nữa trong tương lai, đồng thời không quên gửi lời chúc mừng đến các học trò, những người mà ông gọi là chiến binh vì đã xuất sắc mang về tấm vé dự World Cup.
Cùng với trận đấu của U17 Việt Nam, loạt trận tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026 cũng đã chính thức khép lại, qua đó xác định được hai cặp đấu bán kết đầy hấp dẫn gồm U17 Nhật Bản chạm trán U17 Trung Quốc và U17 Uzbekistan đối đầu U17 Australia.
Trước đó, tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đổ dồn vào màn so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. Sau hành trình đầy cảm xúc ở vòng bảng với chiến thắng lịch sử trước UAE để giành vé đi World Cup, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ.
U17 Uzbekistan thắng kịch tính U17 Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Tuy nhiên, đại diện đến từ châu Đại Dương đã cho thấy sự vượt trội rõ rệt về thể hình, thể lực, tốc độ cũng như khả năng tranh chấp tay đôi. Dù nhập cuộc khá tự tin, U17 Việt Nam vẫn gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi áp sát quyết liệt của đối thủ.
Bước ngoặt xảy ra ở phút 40 khi Oliver O'Carroll tận dụng thành công tình huống lộn xộn trong vòng cấm để mở tỷ số cho đội bóng áo vàng. Bước sang hiệp hai, tận dụng ưu thế, Georgio Hassarati và Akeem Gerald lần lượt lập công để ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho đội bóng xứ sở chuột túi.
Ở các cặp đấu tứ kết còn lại, U17 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội của nhà đương kim vô địch khi đè bẹp U17 Tajikistan với tỷ số đậm đà 5-0.
Trong khi đó, U17 Trung Quốc gây ấn tượng mạnh mẽ bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-1 trước U17 Saudi Arabia, qua đó đánh dấu lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết sau nhiều năm chờ đợi.
Cặp đấu tứ kết cuối cùng diễn ra kịch tính đến những phút cuối cùng khi U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc cầm chân nhau với tỷ số hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, trước khi đại diện Trung Á giành chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu cân não để chính thức ghi tên mình vào vòng bốn đội mạnh nhất giải đấu.
