Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nạn nhân trong vụ việc là ông V.Đ.T. (46 tuổi, quê TP.Huế).
Tờ Dân Trí dẫn thông tin ban đầu, hơn 8h ngày 26/7, vợ của ông V.Đ.T. đi chợ về và thấy chồng nằm ngủ tại phòng trọ trên đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Đông Hiệp).
Khi người vợ đến gọi chồng dậy ăn sáng thì bàng hoàng phát hiện chồng đã tử vong.
Thi thể nạn nhân được xe cứu thương đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh: Tiền Phong
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp đến hiện trường điều tra nguyên nhân. Qua kiểm tra, công an phát hiện cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm ở tay, chân.
Qua lấy lời khai, gia đình ông T. cho biết, hai ngày trước, ông T. bị một người hàng xóm đánh sau khi xảy ra mâu thuẫn do hái dừa tại khu đất trống cạnh nhà người này.
Sau đó, ông T. về phòng trọ. Một lúc sau, ông quay lại nhà hàng xóm yêu cầu bồi thường tiền thuốc men. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và ông T. bị người hàng xóm đánh.
Vợ nạn nhân cho biết, bà làm công nhân, còn chồng làm phụ hồ. Hai vợ chồng có một con trai 15 tuổi và con gái 3 tuổi, thuê trọ tại phường Tân Đông Hiệp.
“Sau buổi chiều bị đánh, chồng tôi vẫn đi lại bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Ông ấy chỉ nói đau nhức ở những vị trí bị bầm”, vợ nạn nhân kể.
Liên quan đến vụ việc, tờ Tiền Phong thông tin thêm, hiện Công an TP.HCM đã mời người hàng xóm lên làm việc, thu giữ một thanh gỗ để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
