“Trái tim của nhiều người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã tan nát, họ bị đẩy vào bóng tối và tuyệt vong, phải không?
Đúng vậy. Bởi nếu nhìn lại đầu năm nay, ngày 5/1/2025, hình ảnh đau lòng về việc tuyển Thái Lan để thua Việt Nam trên sân nhà và vuột mất chức vô địch AFF Cup vẫn chưa phai mờ trong tâm trí người hâm mộ bóng đá.
Ngày 18/12/2025 đáng lẽ là ngày ăn mừng chiến thắng của đội U22 Thái Lan tại SEA Games 33, nhưng thay vào đó lại trở thành một ngày ghi dấu một chương đau buồn mới trong lịch sử.
Đúng vậy, U22 Thái Lan đã thua ngược Việt Nam với tỷ số 2-3 tại sân vận động quốc gia. Nhưng thất bại này không chỉ đơn thuần là việc mất đi một huy chương vàng; nó thực sự là một "sự củng cố" cho cuộc khủng hoảng niềm tin” – Siamsport mở đầu bài bình luận với những ngôn từ thể hiện sự thất vọng, trong bài viết có tiêu đề: “Khi nào thi danh hiệu Số 1 Đông Nam Á chỉ còn là ảo tưởng?”.
Bài viết của Siamsport cũng so sánh 2 đội U22 Thái Lan và Việt Nam, rồi thừa nhận rằng đội quân của HLV Kim Sang-sik mạnh mẽ hơn, xứng đáng giành chức vô địch.
“Lời nguyền bốn lần vô địch SEA Games liên tiếp là một vấn đề lặp đi lặp lại, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan không giành được huy chương vàng SEA Games trong một thời gian dài như vậy.
Và rào cản cuối cùng đã sụp đổ, đánh dấu lần đầu tiên sau 58 năm chúng ta để mất chức vô địch SEA Games trên cương vị "chủ nhà".
Câu hỏi vang vọng khắp Sân vận động Quốc gia Rajamangala không chỉ là "Sao chúng ta lại thua?" mà còn là "Liệu chúng ta đã từ bỏ hy vọng, hay đơn giản là chúng ta không đủ giỏi?"
Phải thừa nhận rằng U22 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik, thực sự rất mạnh. Trong suốt năm 2025, họ không chỉ phát triển về mặt thể chất mà còn cả về "hệ thống" và "sự tập trung" của mình.
Họ bị dẫn trước nhưng không hề hoảng loạn. Họ chơi bóng đá chuyền bóng, tận dụng những khoảng trống, sử dụng thể lực để làm suy yếu các cầu thủ Thái Lan, và dần dần làm giảm sự tự tin của họ”.
Trang Siamsport cũng cho rằng thất bại tối qua có thể khiến bóng đá Thái Lan bị khủng hoảng niềm tin, và đây là lúc mà LĐBĐ Thái Lan (FAT) cần đề ra những giải pháp cải tổ.
“Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, "Huấn luyện viên Wang" Thawatchai Damrongongtrakul đã khiêm tốn đón nhận mọi lời chỉ trích, ánh mắt ông ánh lên những câu hỏi về tương lai.
Phải chăng chúng ta đang tụt hậu ở cấp độ ASEAN trong khi các nước láng giềng đang từng bước vượt qua chúng ta?
Thất bại này không thể chỉ được bỏ qua bằng một lời xin lỗi. Cuộc họp đánh giá hiệu quả sắp tới không chỉ là hình thức, mà phải là một cuộc cải tổ cần thiết trước khi tham dự giải U23 châu Á 2026 vào tháng 1 tới.
Nếu chúng ta không thể lấy lại thể lực, sự tập trung và tinh thần chiến thắng, thì chặng đường phía trước ở cấp độ châu lục có thể sẽ là một cơn ác mộng tồi tệ hơn nữa”.
Cuối cùng, tác giả của Siamsport đưa ra những bình luận bày tỏ sự trăn trở về tương lai của bóng đá Thái Lan:
“Ngày nay, chúng ta phải thừa nhận rằng Việt Nam thực sự mạnh mẽ... Nhưng điều đáng sợ hơn là, liệu chúng ta thực sự vẫn chưa đủ tốt?
Cuối cùng, tiếng còi kết thúc trận đấu không chỉ tước đi tấm huy chương vàng mà còn làm tan vỡ niềm tin của người hâm mộ bóng đá vào danh hiệu đội bóng số một ASEAN.
Hình ảnh niềm vui khi dẫn trước 2-0 chỉ là ảo ảnh, củng cố thực tế rằng chúng ta đang ngủ quên trên những thành công trong quá khứ… trong khi những người xung quanh đang vượt trội hơn chúng ta trên thực tế.
Đã đến lúc chúng ta ngừng viện cớ và thành thật tự hỏi: Chúng ta vẫn còn là "Những chú voi chiến" hùng mạnh hay chỉ là một cái tên cũ đang chờ bị lãng quên?
Nếu chúng ta không muốn danh hiệu "Vua Đông Nam Á" chỉ còn là huyền thoại để kể lại cho các thế hệ tương lai... Tôi nghĩ chúng ta cần ngừng tự lừa dối mình và bắt đầu xây dựng lại niềm tin từ đống đổ nát của ngày hôm nay”.
Tiểu Lâm Mộc (lược dịch)
