Một giáo viên trung học tại bang Georgia (Mỹ) đã thiệt mạng sau khi trở thành nạn nhân của một trò đùa bị cho là vượt quá giới hạn, chỉ vài ngày sau khi học khu địa phương cảnh báo học sinh về những trò nghịch ngợm trong mùa dạ hội.
Nạn nhân là ông Jason Hughes, 40 tuổi, qua đời vào tối muộn ngày 6/3 sau khi bị một thanh niên 18 tuổi cùng 4 người khác lái xe tông trúng tại nhà riêng ở thành phố Gainesville, bang Georgia. Theo thông cáo của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hall, sự việc xảy ra khi nhóm thanh niên thực hiện một trò đùa nghịch ngợm nhắm vào giáo viên này.
Nam giáo viên Jason Hughes
Cảnh sát cho biết 5 người, trong đó có Jayden Ryan Wallace (18 tuổi), đã dùng giấy vệ sinh quấn quanh các cây trong khuôn viên nhà của ông Hughes. Khi ông Hughes bước ra ngoài, nhóm này lập tức lên hai chiếc xe để rời khỏi hiện trường.
Trong quá trình bỏ chạy, chiếc xe bán tải do Wallace điều khiển đã cán qua người ông Hughes sau khi ông vấp ngã xuống đường. Văn phòng Cảnh sát trưởng cho biết sau khi sự việc xảy ra, Wallace cùng những người còn lại đã dừng xe và cố gắng hỗ trợ nạn nhân cho đến khi lực lượng cứu hộ tới nơi. Tuy nhiên, ông Hughes sau đó đã tử vong tại bệnh viện.
Wallace bị bắt giữ ngay tại hiện trường cùng 4 người khác gồm Elijah Tate Owens (18 tuổi), Aiden Hucks (18 tuổi), Ana Katherine Luque (18 tuổi) và Ariana Cruz (18 tuổi). Tất cả đều là cư dân tại Gainesville, giống như nạn nhân.
Theo cảnh sát, Wallace bị truy tố với các cáo buộc giết người bằng phương tiện giao thông cấp độ một và lái xe liều lĩnh. Ngoài ra, Wallace cùng bốn người còn lại cũng bị buộc tội xâm nhập trái phép và xả rác trên tài sản tư nhân.
Jayden Wallace bị bắt sau vụ chơi khăm biến thành thảm kịch. Ảnh: Fox5
Theo thông tin từ chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe, Hughes là giáo viên tại Trường Trung học North Hall ở hạt Hall, bang Georgia và là cha của hai cậu con trai nhỏ. Trong tuyên bố gửi truyền thông, người phát ngôn của Học khu Hall County mô tả ông là “một người chồng yêu thương và người cha tận tụy”.
“Học khu vô cùng đau buồn trước mất mát này. Jason Hughes là một người chồng yêu thương, người cha tận tụy, đồng thời là giáo viên, người hướng dẫn và huấn luyện viên đầy nhiệt huyết, được học sinh và đồng nghiệp yêu mến, kính trọng. Ông đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng,” tuyên bố nêu, đồng thời đề nghị truyền thông và công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình nạn nhân trong thời điểm đau buồn.
Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước vụ việc, Học khu Hall County đã đăng thông báo trên Facebook cảnh báo học sinh về các trò đùa trong mùa dạ hội, đặc biệt là hoạt động được gọi là “cuộc chiến giữa học sinh lớp 11 và lớp 12”. Nhà trường cho biết một số trò nghịch ngợm trong những năm trước đã vượt quá giới hạn và gây thiệt hại tài sản.
“Học khu hiểu rằng dạ hội là dịp để học sinh ăn mừng và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cư xử có trách nhiệm và tôn trọng người khác cũng như tài sản của họ", thông báo nêu rõ.
Nhà trường cũng cảnh báo rằng các hành vi phá hoại có thể dẫn đến truy tố hình sự, đồng thời ảnh hưởng đến việc tham gia lễ tốt nghiệp và các sự kiện quan trọng khác trong năm học. “Học sinh cần cân nhắc kỹ hậu quả lâu dài trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào", đại diện học khu nhấn mạnh.
