Gần đây, buổi họp báo trước trận Argentina gặp Jordan tại World Cup 2026 nhận về nhiều sự chú ý trên truyền thông và MXH bằng một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của giải đấu. Nhân vật chính không phải Lionel Messi hay một ngôi sao trên sân, mà là nhà báo kỳ cựu Enrique Macaya Márquez.
Ở tuổi 91, ông Macaya Márquez vẫn đều đặn theo chân tuyển Argentina và tác nghiệp tại World Cup. Giải đấu năm nay cũng là kỳ World Cup thứ 18 ông trực tiếp đưa tin, một con số hiếm có trong lịch sử báo chí thể thao.
Khi được mời đặt câu hỏi, nhà báo lão thành hỏi HLV Lionel Scaloni điều mà hàng triệu người hâm mộ Argentina đều muốn biết. "Messi có ra sân trước Jordan hay không?"
Scaloni mỉm cười trước khi đưa ra câu trả lời khiến cả khán phòng bất ngờ. "Tôi sẽ không bao giờ trả lời bất kỳ nhà báo nào về vấn đề này vào lúc này. Nhưng vì người hỏi là ông, tôi sẽ nói luôn. Messi sẽ không đá chính".
Sau câu trả lời, HLV 48 tuổi giải thích rằng ông phá lệ chỉ vì dành sự kính trọng đặc biệt cho Macaya Márquez. "Tôi vô cùng tôn trọng ông. Thật tự hào khi vẫn được thấy ông ở đây".
Không dừng lại ở đó, Scaloni còn chủ động bước xuống, ôm vị nhà báo kỳ cựu trước sự chứng kiến của toàn bộ phóng viên có mặt, rồi cùng ông chụp một bức ảnh lưu niệm. Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Người hâm mộ khẳng định đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất của World Cup 2026, thể hiện sự trân trọng dành cho những người đã cống hiến cả cuộc đời cho bóng đá.
Thông tin Scaloni tiết lộ sau đó cũng hoàn toàn chính xác. Messi không có tên trong đội hình xuất phát trước Jordan và được cất trên băng ghế dự bị để giữ sức cho vòng knock-out.
Với Enrique Macaya Márquez, buổi họp báo ấy không chỉ mang đến câu trả lời độc quyền mà cả thế giới chờ đợi, mà còn là sự ghi nhận dành cho gần bảy thập kỷ làm nghề của một trong những biểu tượng lớn nhất của báo chí thể thao Argentina.
Tú Tú.
