Ngày 21/7, cơ quan chức năng TP Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h cùng ngày, xe khách mang biển số 50E-447.XX (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng Bắc - Nam. Khi đến Km1839 quốc lộ 1, thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xe lao vào dải lan can bên lề đường gây ra vụ tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu.
Thời điểm chiếc xe bốc cháy. Ảnh: Vietnamnet
Chỉ kịp ôm con lao ra khỏi xe
Theo lời kể của bà Quế Anh (46 tuổi, quê Khánh Hòa)- một trong những hành khách may mắn thoát nạn, thời điểm xảy ra sự cố bà vẫn còn thức nên nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
"Tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Kéo tấm rèm ra thì thấy khói bao trùm, lửa bùng lên ở khu vực cửa xe rồi nhanh chóng cháy lan về phía cabin tài xế", bà Quế Anh kể trên báo Tiền Phong.
Không kịp suy nghĩ nhiều, bà chỉ kịp ôm chặt con nhỏ rồi lao xuống xe. "Lúc đó ai cũng hoảng loạn, chỉ biết tìm cách thoát thân thật nhanh", nữ hành khách nhớ lại.
Theo bà Quế Anh, chiếc xe không chở quá số giường quy định, hành khách cũng không nằm dưới lối đi. Tuy nhiên, việc thoát hiểm gặp nhiều khó khăn vì cửa xe quá hẹp, mọi người phải lần lượt xuống từng người một.
"Những người nằm ở phía đầu xe còn có cơ hội thoát ra, nhưng những người ở phía sau rất khó chạy kịp", bà nói.
Một hành khách may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn. Ảnh: Công an Nhân dân
Cùng may mắn sống sót, chị Thanh Thảo (trú tỉnh Khánh Hòa) cho biết chị và chồng lên xe từ Ninh Thuận để vào TP.HCM. Theo lời chị Thảo chia sẻ trên tờ Công an Nhân dân, khoảng 2h ngày 21/7, khi xe lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh (Đồng Nai), hầu hết hành khách đều đang ngủ.
Theo lời chị Thảo, khi nghe thấy tiếng động mạnh, chị liền kéo rèm xe thì thấy lửa bốc cháy bao trùm thân xe.
"Mọi người hoảng hốt ôm theo đồ đạc để thoát thân. Cửa giữa lúc đó bị lửa bao trùm nên tất cả phải chạy lên phía trước để tìm đường ra ngoài", chị Thảo kể.
Theo chị, trên xe vẫn còn nhiều người nhưng ngọn lửa lan quá nhanh khiến họ không kịp thoát ra. "Tôi là người cuối cùng xuống xe và bị bỏng nhẹ. Đến sáng mới biết có 7 người đã mắc kẹt và tử vong", chị bàng hoàng nói.
Trong khi đó, bà Bảy, một hành khách khác trên chuyến xe, cho biết bà đang từ Ninh Thuận vào TP.HCM thăm người thân. Do lớn tuổi, bà được bố trí giường nằm gần khu vực cửa phía tài xế nên may mắn thoát ra kịp thời.
"Khi nghe tiếng va chạm, mọi người trên xe giật mình tỉnh giấc thì đã thấy lửa bốc cháy. Tài xế liên tục hô hoán rồi kéo tôi xuống xe", bà Bảy kể.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều người dân sống gần hiện trường đã lập tức chạy đến ứng cứu và dùng xe cá nhân đưa các nạn nhân bị thương đến bệnh viện cấp cứu, giành lại sự sống cho nhiều người.
Hé lộ nguyên nhân ban đầu
Liên quan đến vụ tai nạn, thông tin từ hệ thống đăng kiểm cho thấy chiếc xe khách mang biển kiểm soát 50E-447.xxx vẫn còn thời hạn kiểm định, loại ô tô khách giường nằm 24 chỗ. Phương tiện được đăng ký và đăng kiểm lần đầu ngày 28/1/2026, có thời hạn kiểm định đến ngày 27/1/2028.
Hình ảnh chiếc xe bị cháy trơ khung sau vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet
Kết quả ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 20/7, Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ôtô khách giường nằm biển số 50E-447.xx chở 34 hành khách, xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa đi TP.HCM.
Đến khoảng 2h ngày 21/7, xe ôtô do Trần Thanh Hải điều khiển lưu thông đến Km 1839+300 QL1, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, nhưng do tài xế điều khiển xe ôtô trong trạng thái buồn ngủ, mất tập trung đã dẫn đến va chạm vào hệ thống lan can bảo vệ bên phải đường khiến xe bốc cháy, hậu quả làm chết 7 người, bị thương 5 người.
Sau sự việc, tài xế đã đến cơ quan công an đầu thú.
