Nữ NSƯT Việt nổi tiếng: U100 vẫn đắt show phim ảnh, thời trang, tự chạy xe máy đi làm

Thứ 4, 19/06/2024 13:21
Ở tuổi U100, nhiều người sinh hoạt khó khăn thì NSƯT Phi Điểu vẫn được trời cho sức khỏe tốt và bà vẫn hăng say cống hiến cho nghệ thuật.

Nghỉ hưu mới dấn thân vào nghiệp diễn, gặt nhiều thành tựu

NSƯT Phi Điểu tên thật là Nguyễn Thị Phi, sinh năm 1933. Tuy gốc gác là người An Giang nhưng bà sinh ra và lớn lên tại Campuchia.

Năm 1954, bà tập kết ra Bắc, được đi học các lớp ca múa nhạc, kịch nói, cải lương nhưng rồi lại trở thành phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau năm 1975, bà vào Sài Gòn và công tác tại Đài phát thanh TPHCM cho tới lúc về hưu. Năm 1997, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

Nữ NSƯT Việt nổi tiếng: U100 vẫn đắt show phim ảnh, thời trang, tự chạy xe máy đi làm- Ảnh 1.

NSƯT Phi Điểu.

Về hưu nhiều năm, bà bất ngờ dấn thân vào con đường diễn xuất từ năm 2000. Với gương mặt hiền lành, có phần lam lũ, bà thường được giao dạng vai bà mẹ phúc hậu, chịu thương chịu khó.

Sau 24 năm dấn thân vào nghiệp diễn, bà gây thương nhớ trong nhiều phim như: Blouse trắng, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ, Tuyết nhiệt đới, Kính vạn hoa phần 3, Cổng mặt trời, Thần tượng, Bắc Kim Thang, Nghiệp sinh tử, Cây táo nở hoa, Thương con cá rô đồng, Mười: Lời nguyền trở lại…

Bên cạnh sự nghiệp, NSƯT Phi Điểu còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân một đời son sắt với chồng – cố nhạc sĩ Phan Nhân (tác giả của các ca khúc: Nhớ về Pác Bó, Xa Hà Nội, Chú ếch con, Hàng cây ơn Bác...).

Nhạc sĩ Phan Nhân cũng chính là mối tình đầu của NSƯT Phi Điểu. Bà lấy ông năm 22 tuổi. 63 năm chồng vợ, ông bà có hai người con, một trai, một gái. Con trai của bà là họa sĩ Hồng Quân. Con gái làm việc trong ngành hàng hải đã nghỉ hưu.

Nhạc sĩ Phan Nhân bị bệnh tim, phổi và nhiều bệnh tuổi già khác nên đã ra đi năm 2015, thọ 85 tuổi. Dù chồng đã khuất bóng 9 năm nhưng chưa bao giờ NSƯT Phi Điểu thôi nhớ về ông.

Nữ NSƯT Việt nổi tiếng: U100 vẫn đắt show phim ảnh, thời trang, tự chạy xe máy đi làm- Ảnh 2.
Nữ NSƯT Việt nổi tiếng: U100 vẫn đắt show phim ảnh, thời trang, tự chạy xe máy đi làm- Ảnh 3.

NSƯT Phi Điểu và chồng - nhạc sĩ Phan Nhân lúc sinh thời.

U100 vẫn đắt show, được mời trình diễn thời trang, tự chạy xe đi làm

Tuổi già, bà tìm niềm vui trong công việc diễn xuất, vẫn hăng say với nghề. Nhờ trời, ở tuổi 92, nữ NSƯT vẫn có sức khỏe tốt, trí nhớ cực kỳ minh mẫn. Chỉ cần vai diễn đó, công việc đó mà sức khỏe đáp ứng được, bà liền nhận lời mà không quan tâm tới cát-xê bao nhiêu.

Bởi lẽ ở tuổi của bà, kinh tế cũng như gia đình đều đã viên mãn. Được làm nghề là hạnh phúc. Giúp được con cháu trong nghề, bà sẵn lòng. Có chút cát-xê để giúp đỡ hàng xóm xa gần, hay những người khó khăn là hạnh phúc.

Điều đặc biệt nhất khi nhắc tới NSƯT Phi Điểu là dù đã ở tuổi U100 nhưng bà vẫn cực kỳ đắt show, từ phim ảnh, quảng cáo tới thời trang. Bà tự chạy xe máy đi quay phim, đi show.

Dù con cháu, đồng nghiệp không ít lần bày tỏ lo lắng, muốn bà di chuyển bằng các phương tiện công cộng để đảm bảo an toàn nhưng nữ NSƯT cho biết, trời còn thương cho bà sức khỏe tốt, trí nhớ tốt, con mắt tinh tường, sự nhạy bén nhất định nên muốn được chủ động. Chỉ khi đi quay xa, bà mới nhờ tới xe công nghệ.

Nữ NSƯT Việt nổi tiếng: U100 vẫn đắt show phim ảnh, thời trang, tự chạy xe máy đi làm- Ảnh 4.
Nữ NSƯT Việt nổi tiếng: U100 vẫn đắt show phim ảnh, thời trang, tự chạy xe máy đi làm- Ảnh 5.

Ở tuổi U100, NSƯT Phi Điểu vẫn đắt show phim ảnh. Thậm chí bà còn được mời trình diễn thời trang, tự lái xe máy đi quay, đi chợ.

Nữ nghệ sĩ hiện sống trong một căn nhà khang trang tại quận 3 cùng con cháu. Những ngày không đi phim, bà ở nhà đọc báo, đọc sách, xem tivi, tập thể dục để tăng cường sức khỏe.

Ở tuổi U100 như bà, nhiều người có lẽ đã ăn uống khó khăn nhưng NSƯT Phi Điểu vẫn ăn uống bình thường. Bà chỉ mắc vài bệnh người già nhưng theo lời bà thì "không đáng kể".

Ngoài công việc nghệ thuật, nữ nghệ sĩ U100 còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội ở địa phương.

Thanh Thúy (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

10 sự thật thú vị về Tần Thủy Hoàng trong Record of Ragnarok

Thứ 6, 12/12/2025 20:20
Sau trận chiến kinh điển của Đức Phật, Record of Ragnarok đã khiến khán giả đứng ngồi không yên với sự xuất hiện của Tần Thủy Hoàng – vị hoàng đế Trung Hoa huyền thoại.

Xếp hạng 10 bộ anime có kịch bản hay nhất năm 2025

Thứ 6, 12/12/2025 20:10
Năm 2025 có thể là năm đại thắng của Solo Leveling về độ phổ biến, nhưng khi xét về chiều sâu cốt truyện và sự tinh tế trong cách xây dựng nhân vật, nhiều series khác đã vượt lên để định hình tiêu chuẩn mới.

Khổ hơn cả thất nghiệp: Đi làm sợ nhất cái cảnh này!

Thứ 6, 12/12/2025 20:08
Thất nghiệp nghĩa là không đi làm - không có tiền, còn đằng này, có làm vẫn không có tiền mới khổ!

4 lỗi vi phạm có thể bị xử phạt đến 12 triệu đồng trong vài ngày tới

Thứ 6, 12/12/2025 20:04
Ngày 15/12/2025 sắp tới, Nghị định 282/2025/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành, quy định những mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm sau đây.

Đối tượng đẩy chiến sĩ CSGT vào đầu xe tải bật khóc, nói "rất hối hận": May mà anh ấy tránh kịp...

Thứ 6, 12/12/2025 20:01
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đặng Từ Thịnh nghẹn ngào hối lỗi sau khi bị khởi tố vì hành vi bồng bột đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang chạy, gây ra tình huống đặc biệt nguy hiểm.
     
Nổi bật trong ngày

5 mỹ nhân Việt tham dự SEA Games 33: Từ bắn súng đến đấu kiếm, mê!

Thứ 5, 11/12/2025 08:37
Không chê được điểm gì.

Không thể tin nổi: “Trần Bờm” năm nào nay dậy thì cực phẩm, Vbiz lại sắp có thêm 1 nam thần

Thứ 5, 11/12/2025 11:35
Tối 10/12, sự kiện ra mắt Thế hệ kỳ tích tại Hà Nội thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả, trong đó spotlight bất ngờ thuộc về Trần Tú, cậu bé “Trần Bờm” quen thuộc của Bố ơi, mình đi đâu thế?.

Bắt Ỏng Pỉa Chứ

Thứ 5, 11/12/2025 14:27
Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt giữ Ỏng Pỉa Chứ là nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản với thiếu nữ ở dưới chân cầu Công Lý (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Khách Hàn đến Việt Nam đi ăn đặc sản, sợ một loại rau đến mức... phải viết lên áo

Thứ 5, 11/12/2025 19:00
Có một loại rau quen thuộc, được nhiều người Việt yêu thích nhưng với vị du khách người Hàn này thì không.

Suốt 19 năm, shipper liên tục dán 1 thứ lên xe và đồ ăn của khách, nhìn kỹ nhiều người đã bật khóc

Thứ 5, 11/12/2025 17:17
Suốt 19 năm, một shipper lặng lẽ biến chiếc xe giao đồ ăn của mình thành "trạm tìm người thân lưu động".
xe.nguoiduatin.vn